Tiếng radio giữa rừng

ALĂNG NGƯỚC
ALĂNG NGƯỚC

TT - Ông Phạm Văn Quyền, một nông dân nghèo dân tộc Mường ở Thanh Hóa, đến làm công nhân trồng cây cho khu du lịch Suối Hoa (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cùng 20 lao động khác.

Cả khu chỉ có mỗi chiếc máy cassette cũ kỹ của ông, nên buổi tối cứ sau bữa cơm ông Quyền lại mở radio chăm chú nghe tin tức thời sự, giải trí. Vì máy cũ nên ông thường phải chỉnh dò sóng hồi lâu mới nghe rõ.

Afggvpzt.jpgPhóng to
ALĂNG NGƯỚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất