- Ngài có ý định sẽ viết tự truyện khi về hưu như Sir Alex Ferguson không ạ?
- Tôi nghĩ là không.
- Xin ngài vui lòng giải thích.
- Tự truyện phải có khuyết có ưu, có tiêu có tích... cực thì mới hấp dẫn. Từ khi “vào ghế” đến nay tôi chưa nghe được lời tán thưởng mà chỉ toàn tiếng lộp bộp...
- Là tiếng vỗ tay thay lời tán thưởng?
Sau 1 giây thì thầm trao đổi với cô thư ký, quan chức này hóm hỉnh trả lời:
- Không phải tiếng vỗ tay! Đó là tiếng vật thể khoáng chất CaCO3... rơi!
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận