21/01/2013 06:30 GMT+7

Tiếng kẻng hiếu học ở miền cao

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TT - Từ nhiều năm nay, tiếng kẻng trở thành một âm thanh thân quen với học sinh và người dân xã miền núi Hương Giang (huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế).

Cứ đúng 19g mỗi ngày, tiếng kẻng của sáu thôn trong xã đồng loạt vang lên báo hiệu cho học sinh đến giờ ngồi vào bàn học. Đều đặn như thế suốt năm năm qua (từ năm 2008).

vRc0NyUr.jpgPhóng to
Bà Mai Thị Thủy và chiếc kẻng bà đã gắn bó năm năm nay - Ảnh: PHAN THÀNH

Bà Mai Thị Thủy, trưởng thôn Thuận Hòa (xã Hương Giang), người có thâm niên gần năm năm đánh kẻng, khẳng định tiếng kẻng giờ đã thành điều không thể thiếu đối với học sinh ở đây. Không chỉ học sinh mà cả người lớn cũng rất tôn trọng việc học hành. Khi nghe tiếng kẻng, mọi âm thanh sinh hoạt, vui chơi cũng nhỏ lại, dành sự yên tĩnh cho con em học hành. Trong nhà các hộ dân đều có một góc học tập riêng cho con em, tạo không gian thoải mái để các em tập trung việc học.

Ông Nguyễn Minh Luận, phó chủ tịch UBND xã Hương Giang, nói đây là một việc làm bình thường nhưng rất hiệu quả, người dân đồng tình cao.

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên