01/06/2010 12:45 GMT+7

Tiếng chim chào mào ở phố biển

VĂN KÝ
VĂN KÝ

TTO - Từ 6 đến 9 giờ sáng thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, hàng trăm người chơi chim chào mào lại đến công viên Yến Phí (đoạn giao lộ Lê Lợi - Ngô Quyền - Pasteur, TP Nha Trang, Khánh Hòa) để cùng nghe hàng trăm con chào mào thi giọng hát ca.

tu3kAzwF.jpgPhóng to
Vòng tròn yên bình trong tiếng chim chào mào trên phố biển Nha Trang - Ảnh: Văn Ký

Thú giải trí tao nhã này có từ hàng chục năm nay. Thoạt đầu, chỉ năm ba người đem chim đến đọ giọng nơi góc công viên này cho vui dịp nghỉ ngơi cuối tuần. Dần dần, điểm khoe giọng hót của chim đã thu hút hàng chục rồi hàng trăm người đủ các thành phần xã hội đến nhâm nhi cà phê, cùng nghe chim hót vào mỗi sáng cuối tuần.

Anh Hai Sinh, một công chức nhà nước, sau khi đưa vợ con xuống biển tắm liền đem chú chào mào cưng ti ti đến đọ giọng tâm sự: “Thú đọ giọng, rèn giọng hót cho chim này có từ khi tôi còn thanh niên. Những người chơi chim như chúng tôi cứ mong đến cuối tuần để được nghe giọng chào mào mình líu lo cùng các chú chào mào khác”.

Theo những người chơi chào mào lâu năm, đem chào mào đến đây rèn giọng hót ngày một điêu luyện hơn cho chúng.

Trong hàng trăm con chào mào thì tiếng hót và phong cách chơi đều khác nhau. Đến hội nghe chào mào hót này cũng để học hỏi kinh nghiệm nuôi chào mào, làm sao chào mào hót hay, hót to, khỏe mạnh, mau lớn được… của những người chơi chào mào.

“Giá trị của con chào mào được nâng lên khi nó quen chốn đông người, đông chim mà tiếng hót như một khúc biến tấu của một nhạc sĩ vĩ đại được diễn tấu bởi một nhạc công trứ danh: dồn đập, liếng thoắng, trầm bỗng, trong và dần cao vút lên, ngân xa” - chú Thanh Bình, một người chơi chào 20 năm, cho biết.

Những chú chào mào có giọng hót hay, hót đẹp sau khi hai giờ thi giọng được nhận nhiều lời khen và có rất nhiều đề nghị bán. Nhưng thường thì ít ai bán những chú chim quý này.

Đây là nơi luyện giọng chim và là thú chơi tao nhã và không có trò đỏ đen, mọi người đến đây để ngoài luyện giọng cho chim còn để cùng thưởng thức tiếng hót của loài chim mà nói như chú Thanh Binh là loài chim không ai nhái được tiếng của chúng vì tiếng kêu của nó có nhiều cung bậc khác nhau.

Cuộc trò chuyện, bình luận về giọng hót của các chú chào mào dưới tán cây xanh và ánh nót vàng vọt nơi công viên Yến Phi của xứ Trầm Hương đã đem lại cho nhiều người những phút giây thư giãn thật sự.

Nét sinh hoạt độc đáo này còn thu hút nhiều du khách nước ngoài tìm đến đây lắng nghe tiếng chim chào mào bình yên trên phố biển như một điểm đến thú vị ở xứ Trầm Hương.

VĂN KÝ

VĂN KÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên