06/10/2012 08:20 GMT+7

Tiến sĩ Tèo...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Lúc Tèo mới chào đời được vài tháng, mẹ Tèo nghe quảng cáo của một hãng sữa bột là dinh dưỡng không thua sữa mẹ, thậm chí còn hơn là đằng khác nhờ có nhiều dưỡng chất giúp thông minh. Thế là mẹ Tèo cắt sữa, cho con xơi toàn sữa của hãng nọ cho đến hết tuổi thiếu niên.

Vào mẫu giáo, Tèo tuy ốm o nhưng nhờ mẹ siêng ký sổ vàng, năng chăm sóc nhà trường nên Tèo liên tục đạt danh hiệu Bé khỏe bé ngoan.

Ở năm học cuối cấp hai, Tèo đoạt giải viết văn hay cấp thành phố, dù đó là một môn Tèo rất ngán. Lý do giúp Tèo đoạt giải là vì cậu thuộc lòng các bài văn mẫu mà từ thầy cô đến ba mẹ đều bắt chép mỗi ngày.

Lên cấp ba, Tèo lọt vào một trường chuyên có tiếng. Rồi sau ba năm học, Tèo “vượt vũ môn” ngoạn mục để vào một trường đại học công. Hỏi kinh nghiệm học tập, Tèo bảo rằng nhờ mình siêng đi học thêm với các thầy cô nổi tiếng luyện thi hiệu quả. Các thầy cô ấy quá biết các chiêu ra đề, nên dạy kèm những học trò “chỉ con trâu bảo con bò cũng gật” như Tèo là cực kỳ hiệu quả.

Cứ thế, Tèo lấy cử nhân, làm luôn thạc sĩ, rồi xơi tái cả tiến sĩ. Bạn bè hỏi bí quyết thì Tèo thật thà: Cứ chép, cắt và dán cho thật siêng là được.

Được biết, giờ đây Tèo khá lắm, sống nhờ nghề nghiên cứu. Hỏi nghiên cứu cái gì, Tèo bảo: Nghiên cứu tác động môi trường cho các đập thủy điện!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên