Tiền "nuôi heo" mà ra!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bà con đang bàn tán chuyện ông giám đốc công ích chơi gôn xách gậy “gõ” một cái “nốc ao” anh chàng phục vụ. Mọi người xôn xao lương giám đốc sao đủ để chơi gôn?

- Có thế mà cũng xôn xao! Còn khối thứ chơi khác cũng rất tốn kém mà nếu tính với lương của người chơi thì thiệt không thể hiểu được. Rồi nếu thấy sếp này có cái biệt thự to, sếp kia có con xe khủng mà lại hỏi lương bao nhiêu thì... cũng ngọng luôn.

- Bà con ta có kể nhau nghe chuyện dân gian rằng: Hỏi quan tiền đâu ra mà mua xe khủng, sắm nhà to, lo bồ nhí, tí tởn chơi gôn? - Quan đáp: nhờ tăng gia sản xuất ngoài giờ, ở nhà nuôi heo, gà tích lũy dần mà nên. Vậy có thể rõ rồi: không chỉ nhờ lương, mà nhờ nuôi heo.

- Nuôi heo giờ đang lỗ lã, bà con kêu trời kìa!

- Thì nuôi thứ khác, trồng thứ khác, thiếu gì cây con để có thể nuôi trồng kiếm tiền bạc tỉ. Mà thứ gì vào nhà quan thì cũng phải sinh lời, một vốn mười lời.

- Nhưng tui vẫn chờ câu trả lời rõ ràng, cụ thể. Chứ nói như ông anh thì chỉ là chém gió nơi quán vắng thôi!

- Vậy chờ đi! Bây giờ nhiều câu hỏi lắm, phải xếp hàng chờ... Trong khi chờ có thể nghe chém gió tào lao đỡ buồn vậy.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất