18/08/2016 16:17 GMT+7

​Tiến Minh nhận thưởng nóng 70 triệu đồng

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO – Vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chiều 18-8, VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh đã được nhận thưởng nóng 70 triệu đồng vì thành tích ấn tượng tại Olympic 2016.

Ở Olympic 2016, lá thăm  đưa Tiến Minh vào bảng E rất nặng với sự có mặt của đương kim vô địch người Trung Quốc Lin Dan. Tuy nhiên, Tiến Minh đã xếp nhì bảng E nhờ đánh bại hai đối thủ đến từ châu Âu là Vladimir Malkov (Nga), David Obernosterer (Áo) và chỉ chịu thất bại trước Lin Dan (tay vợt đang có mặt ở vòng bán kết).

Tiến Minh và Vũ Thị Trang được đón tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh T.P.

 

Ra sân bay đón Tiến Minh có bà Huỳnh Ngọc Liên (phó chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP.HCM), bà Hoàng Thị Thu Hà (trưởng bộ môn cầu lông Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM) và tập thể lãnh đạo nhà tập luyện Phú Thọ. Liên đoàn Cầu lông TP.HCM đã thưởng cho Tiến Minh 50 triệu đồng và tập thể nhà tập luyện Phú Thọ thưởng thêm 20 triệu đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Tiến Minh cho biết: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ngày về được đón chào nồng nhiệt. Tôi đã thi đấu với tất cả khả năng. Chỉ tiếc là thể lực của tôi không tốt vì mới hết bệnh khoảng hai tuần. Tôi ước gì mình đủ sức khỏe để ít nhất ghi thêm nhiều điểm trước Lin Dan và đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả nhà”.

Bà Thu Hà cho biết: “Trước mắt Tiến Minh sẽ có một hai ngày nghỉ ngơi để hồi phục sau hành trình rất dài từ Brazil về TP.HCM. Sau đó, bộ môn và Liên đoàn Cầu lông TP.HCM sẽ họp bàn kế hoạch để tạo điều kiện cho Tiến Minh vừa làm công tác huấn luyện (Tiến Minh hiện là VĐV kiêm HLV đội tuyển cầu lông TP.HCM) vừa thi đấu trong tương lai gần”.

Về cùng Tiến Minh là tay vợt Vũ Thị Trang (cũng là người yêu của Tiến Minh). Vũ Thị Trang khá bẽn lẽn khi được hỏi về chuyện truyền hình phát đi cho cả thế giới thu rõ mồn một cô gọi Tiến Minh là “chồng ơi...” khi hỗ trợ Tiến Minh thi đấu. Vũ Thị Trang nói: “Lúc đó trận đấu quá căng thẳng nên tôi động viên Tiến Minh theo cách thân mật nhất. Không ngờ truyền hình đã ghi lại hết. Sau trận đấu, bị bạn bè trêu nên cũng có mắc cỡ. Tuy nhiên, đó là một kỷ niệm đẹp khó quên của tôi”.

 Vũ Thị Trang cũng cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được thi đấu Olympic nên sẽ cố gắng được dự thêm một lần nữa, dù biết là rất khó. Bây giờ tôi sẽ chữa trị chấn thương chân trong hai tuần rồi sẽ thi đấu giải quốc gia”.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên