![]() |
Tiến Minh buồn bã chia tay Olympic sau trận thua Lin Dan. Ảnh: H.Đ |
Về quyết định giải nghệ, Tiến Minh cho biết: “Tôi đam mê việc thi đấu nên thực sự rất khó khăn để nói lời giã từ. Hơn nữa, lúc này tôi vẫn chưa sẵn sàng cho nghiệp HLV. Điều quan trọng là tôi vẫn chưa tìm được một VĐV nào thực sự có đam mê, chí hướng giống như mình để cùng đồng hành với họ, nên vẫn chưa biết sao. Về Việt Nam rồi tôi sẽ bàn bạc lại HLV về quyết định này”.
Trước một Lin Dan quá mạnh, dù đã dự đoán trước về thất bại nhưng Tiến Minh vẫn tỏ ra buồn bã sau khi rời sân. Anh nói: “Lin Dan đánh tốt quá, anh ta vẫn cẩn thận đến từng trái cầu một, không một chút lơi lỏng, bất cẩn nào. Đã vậy, lối đánh của Lin Dan còn rất khó chịu. Đời tôi chưa từng gặp phải đối thủ nào có những đường cầu dài, quái như thế này, làm chân của tôi cứ giật giật liên tục, không thể nào đánh thoải mái được. Đã vậy Lin Dan còn có chiêu trò, mỗi lần mình hưng phấn là anh ta lại đòi thay cầu”.
Có thể vẫn chưa giải nghệ nhưng gần như chắc chắn đây là kỳ Olympic cuối cùng của Tiến Minh khi năm nay anh đã bước sang tuổi 33. Trong ngày chia tay đấu trường số một thế giới mà bản thân từng 3 lần được tham dự, Tiến Minh xúc động nói: “Tôi cám ơn người hâm mộ vì đã theo dõi, cổ vũ cho tôi suốt thời gian qua. Thực sự, tôi vẫn có một chút tiếc nuối trong những lần rời Olympic. Trước giải này, tôi bị bệnh và không thể hồi phục được 100 % phong độ. Không phải vì thua mà tôi nói vậy, nhưng thực sự cũng hơi tiếc, tôi chỉ có thể thi đấu bằng ý chí. Nếu được chuẩn bị tốt hơn, tốc độ tôi có thể sẽ nhanh hơn một chút”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận