
Ikhlas Sanharn (áo xanh) không thể giúp U23 Thái Lan đánh bại U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC
Trận hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D đã khiến hành trình của U23 Thái Lan tại U23 châu Á 2026 khép lại. Với vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận, đoàn quân của HLV Thawatchai đứng chót bảng và không thể giành quyền đi tiếp.
Chia sẻ sau khi rời giải, tiền đạo Ikhlas Sanharn không giấu nổi sự hụt hẫng: "Tôi thực sự thất vọng vì chúng tôi đã không thể tiến vào tứ kết. Đây là thất bại với tôi.
Dù vậy, tôi tin rằng tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện đã nỗ lực hết khả năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên sân”.
Dù đội nhà dừng bước sớm, HLV trưởng Thawatchai vẫn dành những lời ngợi khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò. Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ cố gắng rất nhiều nhưng may mắn đã không mỉm cười.
"Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. U23 Thái Lan đã có nhiều điểm sáng trong lối chơi, nhưng thành thật mà nói, các đường chuyền cuối cùng vẫn chưa tốt để có thể chuyển hóa thành bàn thắng”, chiến lược gia này nhận định.
Tại U23 châu Á 2026, đại diện Đông Nam Á trải qua một hành trình đầy thử thách. Họ khởi đầu bằng trận thua ngược đầy tiếc nuối trước U23 Úc. Ở lượt trận thứ hai, dù bị đánh giá thấp hơn, "voi chiến" đã chơi kiên cường để cầm hòa U23 Iraq.
Tuy nhiên, việc tiếp tục bị U23 Trung Quốc chia điểm ở trận cuối đã khiến họ không còn cơ hội đi tiếp.
Hôm nay (15-1), thầy trò HLV Thawatchai sẽ lên đường về nước, khép lại hành trình tại sân chơi châu lục. Đông Nam Á chỉ còn đại diện duy nhất là U23 Việt Nam chinh chiến tại vòng tứ kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận