Tiền của tôi, tại sao phải trả?

DẾ MÈN
DẾ MÈN

TTC - Với mục đích lừa gạt, Lê Ngọc Điền (37 tuổi, ngụ khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy) đã tìm mua các bộ hồ sơ thu hồi đất gồm: quyết định thu hồi đất, bảng tính giá trị bồi thường, các hồ sơ kỹ thuật… của các hộ dân có đất bị thu hồi trong các dự án như Dự án xây dựng khu tái định cư Thới Nhựt 2, dự án xây dựng công trình Mậu Thân - sân bay Trà Nóc… rồi gạ bán các bộ hồ sơ này cho nhưng người khác bằng cách nói dối rằng các hộ bị thu hồi đất này sẽ được bốc thăm nhận nền tái định cư trong khu dân cư 12,8 ha (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy), khu dân cư Thới Nhựt 2 (phường An Khánh, quận Ninh Kiều); khu dân cư Metro Cash (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều)… nhưng do các hộ dân này hổng có nhu cầu sử dụng nên bán nền tái định cư lại cho Điền và Điền bán lại cho các hộ khác.

fS5dBYzh.jpg

Để cho các bị hại tin tưởng Điền còn làm giấy tờ cam kết rằng nếu ai đã ký hợp đồng mua nền tái định cư với Điền mà hổng được cái nền nào như đã hứa Điền sẽ bồi thường nền tái định cư khác hoặc đền tiền gấp 2-3 lần. Bằng thủ đoạn mua đi - bán lại, chỉ trong vòng hai tháng Điền lừa đã được 8 người với số tiền chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngày Điền ra tòa, nhiều người được mời đến dự với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, trong đó có bà V.T.N. Bà N. đã bán bộ hồ sơ thu hồi đất cho Điền với giá 60 triệu đồng. Điền trả trước cho bà N. 20 triệu đồng. Sau đó Điền lấy bộ hồ sơ của bà N. đem đi bán nền tái định cư cho người khác với giá 70 triệu đồng.

Chủ tọa hỏi bà N.:

- Bà có đất bị thu hồi trong sân bay Trà Nóc? Thế bà đã nhận tiền bồi hoàn chưa?

Bà N. trả lời:

- Đã nhận rồi.

- Tiền đã nhận rồi, hồ sơ thu hồi đất không còn giá trị sao bà lại đem giấy tờ đất đó bán cho Điền, để Điền đem đi lừa gạt người khác, bà có thấy có trách nhiệm gì trong vụ án này không?

Bà N. tỉnh rụi:

- Hổng biết, thấy giấy tờ để không hổng có lợi gì, mà có người tới mua, thấy lời quá nên bán.

- Đó là tiền lừa đảo. Thế bà có đem tiền bất chính đó trả lại cho Nhà nước chưa?

Bà N. “vô tư”:

- Tiền của tôi, tại sao phải trả? Tôi có lừa gạt người ta lấy tiền đâu tại sao phải trả?

Bó tay với thái độ quá “vô tư” của bà N., chủ tọa chỉ còn nước thở dài: “Chắc phải nhờ địa phương giải thích rõ cho bà hiểu!”.

Sau khi tuyên phạt Điền 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tuyên buộc Điền phải bồi thường tiền đã chiếm đoạt của bị hại, TAND TP Cần Thơ còn tuyên buộc những chủ hộ đất đã bán hồ sơ đất cho Điền phải nộp lại số tiền mà họ đã nhận được từ Điền cho đội thi hành án để trả lại cho các bị hại bởi đây là số tiền thu lợi bất chính mà có.

Tòa tuyên án xong bà N. ra về với vẻ hụt hẫng, bà cứ luôn miệng: Tiền của bà, sao bắt phải trả… sao kỳ vậy…???

RHQLE1ep.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 495 ra ngày 15/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

DẾ MÈN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất