Tiến bộ vượt bậc

BÚT BI
BÚT BI

TT - - 30 năm trước, anh nào sang là chiều chiều vật một chai rượu 12 năm tuổi... Vài năm sau, muốn thiên hạ biết mình sang thì phải là một chai 15 năm... Rồi vài năm nữa phải là chai 18 năm... Và bây giờ, vào loại quý-sờ-tộc thì phải là chai 35 năm tuổi, trị giá bằng gần nửa năm lương công nhân!

- Đúng là sự nghiệp uống đã tiến bộ vượt bậc.

- Không chỉ có uống, sự nghiệp chơi cũng tiến bộ vượt bậc. Ngày xưa, chiều chiều khoác túi đựng chiếc vợt cầu lông đi ra công viên làm vài set đã là quý-sờ-tộc. Bởi trong lúc thiên hạ vắt giò lên cổ chạy kiếm ăn từng bữa mà mình có thời gian chơi thể thao là ngon lành lắm...

- Còn bây giờ phải là khoác vợt ten-nít phải không?

- Trật lất. Ten-nít được xem là quý-sờ-tộc cách đây chục năm. Bây giờ là phải khoác gậy đi chơi góp (golf). Mỗi bữa chơi bèo nhất cũng hết một tháng lương công nhân. Chưa kể ông nào cũng phải có cái mem-bờ-síp (thẻ hội viên) trị giá vài nghìn vé.

- Đúng thật. Mấy lần đi ngang các sân góp, thấy xe hơi bóng lộn đậu chen chúc, mới thấy nước mình bây giờ chẳng thua gì bên Tây.

- Làm sao mà thua, hơn luôn đấy chứ. Tây nó hèn, phải đợi đến cuối tuần mới chơi hay phải làm hết việc mới chơi. Còn mình làm chưa xong cũng chơi, điều hành công trình thì như rùa bò cũng bỏ mặc mà chơi. Chơi với nhậu là hai lĩnh vực mình tiến bộ vượt bậc!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất