Chồng chị làm ăn thất bại, nợ nần cùng túng. Ba tôi đem giấy tờ nhà đất đi vay thế chấp gởi chút ít cho vợ chồng chị xoay xở phần nào đỡ phần nấy. Dù cảm thấy nặng nề gấp trăm lần tiền vay bạc hỏi bên ngoài nhưng chị cũng phải nuốt nước mắt vào trong mà nhận.
Hơn nửa năm, ba tôi nhắn tin mấy bận nhưng không một tăm hơi nào từ vợ chồng chị. Cứ mỗi tháng đáo hạn ngân hàng ba tôi càng tức giận, biểu không cho bất cứ ai ngó ngàng gì tới vợ chồng con cái chị.
Rồi vào những ngày đầu hè, chị tôi về thăm khi những bộn bề công việc của nhà giáo vừa tạm xếp lại. Ba tôi mừng rơn trong bụng.
- Dữ hông, giờ bây mới chịu dắt cháu ngoại tao về chơi!
- Tụi con bận bụi quá ba à! Chồng con thì cứ đi đây đó suốt...
- Bây cứ lo kiếm tiền mà quên đi thể thống, nông nghĩa cạn tình...
Chị tôi bưng mặt khóc. Ba tôi dang tay đón cháu vào lòng và tự hỏi: “Tiền bạc và tình thâm cũng quan trọng như nhau, chừng ấy thời gian không đi thăm cháu, mình có bị một trong hai thứ này chi phối?”.
Áo Trắng số 11(số 94 bộ mới) ra ngày 15/06/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận