Phương thức làm hẻm là nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó nhà nước 60%, nhân dân: 40% (hộ nào nằm trên tuyến hẻm thi công đóng 1.200.000đ, các hộ khác đóng 500.000đ) và con hẻm sẽ hoàn thành trước Noel 2010.
Nhưng từ đó đến nay, con hẻm vẫn chưa hoàn thành mà còn nhếch nhác thêm do ban điều hành các tổ dân phố khi nghe bà con trong tổ phàn nàn con hẻm lâu quá chưa được khởi công (thu tiền của dân đã hoàn thành xong) đã chủ động kêu mấy xe đất đến đổ vào con hẻm và… lấp luôn các cống thoát nước tại đây.
Vì không có cống thoát nước nên cơn mưa chiều ngày 4-3 đã khiến con hẻm ngập lụt và sình lầy rất dơ bẩn.
Không biết tiền vận động của bà con đã đi đâu, được dùng làm gì mà 5 tháng rồi mà tình hình vẫn chưa thấy nhúc nhích, thậm chí còn tệ hơn?
Dưới đây là tình hình con hẻm của chúng tôi hiện nay:
![]() |
![]() |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận