19/04/2011 08:41 GMT+7

Tiếc một đời trai

VŨ LÊ ANH (Bà Rịa-Vũng Tàu)
VŨ LÊ ANH (Bà Rịa-Vũng Tàu)

TTC - Nhớ hồi còn “lính phòng không”Đời tôi quả thật thong dong quá trời.Từ khi tui có vợ rồiLo làm trối chết chẳng hồi nghỉ tay

Thật tình thì nói nào ngay...Cũng vì... thương vợ, tui đây phải “gồng”.Đã mang tiếng được làm chồngThật ra chẳng khác “đeo gông” tí nàoGiờ giấc nàng quản sít saoQuán, bar nào dám ghé vào lân la...Mỗi ngày sau buổi tan caPhải lo đi chợ, về nhà nấu ănGiặt đồ, xách nước quanh nămLau nhà, rửa bát,... có nhằm nhò chi.Đều đều mỗi tháng một kỳLãnh lương đưa vợ, không thì... bả rên.Thà tui chịu cực mình ênĐể nhan sắc vợ càng thêm mặn mòi.Tiếc cho cái số thằng tôiĐâm đầu cưới vợ, chịu đời nổi không?Than ôi số kiếp làm chồngTừ ngày có vợ ra nông nổi này!!!

N222Be4g.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 425 (ra ngày 1-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

VŨ LÊ ANH (Bà Rịa-Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên