06/03/2011 05:51 GMT+7

Tiếc cho chủ nhà

N.K.
N.K.

TT - Chiều 5-3, các cầu thủ Kiên Long Kiên Giang tiếp tục gây bất ngờ ở vòng 5 Giải hạng nhất Cúp Tôn Hoa Sen 2011 khi cầm hòa đối thủ mạnh SQC Bình Định. Đáng nói hơn, họ mới là đội chơi lấn lướt và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn đội bóng đang xếp thứ nhì bảng xếp hạng.

TT - Chiều 5-3, các cầu thủ Kiên Long Kiên Giang tiếp tục gây bất ngờ ở vòng 5 Giải hạng nhất Cúp Tôn Hoa Sen 2011 khi cầm hòa đối thủ mạnh SQC Bình Định. Đáng nói hơn, họ mới là đội chơi lấn lướt và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn đội bóng đang xếp thứ nhì bảng xếp hạng.

Chỉ tiếc các chân sút Hải Anh, Oseni hay Vũ Dương vội vàng dứt điểm không thành công hoặc không thắng được thủ môn Tô Vĩnh Lợi (Bình Định) chơi khá xuất sắc.

Không thể lấy trọn 3 điểm, SQC Bình Định còn bị đuổi một cầu thủ khi Huỳnh Điệp đánh chỏ vào Thanh Long của Kiên Long Kiên Giang trong một pha tranh chấp ở phút 66. May mà cơn mưa nặng hạt ít nhiều cũng ảnh hưởng đến khả năng phối hợp của các cầu thủ chủ nhà trong việc tìm kiếm bàn thắng. Nhưng 1 điểm cũng khiến khoảng 5.000 CĐV Kiên Giang đến sân Rạch Giá (sức chứa 7.000 người) ra về trong vui vẻ.

N.K.

N.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên