Phóng to |
| Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ B.Bình Dương - Ảnh: N.K. |
Trong 35 phút đầu tiên đã có đến bảy bàn thắng được ghi. Mới phút thứ 2, Philani đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà B.Bình Dương từ pha đá phạt góc. Bàn thua quá sớm khiến khoảng 3.000 CĐV Thanh Hóa chết lặng.
Nhưng chỉ 10 phút sau, khán đài D nơi CĐV Thanh Hóa ngồi như “nổ tung” khi tiền vệ Lê Văn Thắng lao vào đánh đầu ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 sau một pha phối hợp tấn công đẹp mắt ở biên phải.
Khi cơn phấn khích của khán giả trên sân còn chưa hạ xuống thì phút 15, Lee Nguyễn sút phạt hiểm hóc từ khoảng cách hơn 30m hạ thủ môn Mạnh Dũng, nâng tỉ số lên 2-1 cho B.Bình Dương. Bàn thắng đẹp mắt và đầu tiên ở mùa này khiến Lee Nguyễn chạy như “điên” về phía khán đài A nơi gia đình anh đang ngồi xem trận đấu.
Phút 23, Philani nâng tỉ số lên 3-1 cho B.Bình Dương.
Thua cách biệt hai bàn nhưng ở ngoài đường biên, HLV Lê Thụy Hải vẫn xua tay chỉ đạo các cầu thủ Thanh Hóa dồn lên tấn công và ghi liền hai bàn thắng chỉ trong vòng ba phút để cân bằng 3-3.
Đầu tiên ở phút 29, Đình Tùng có pha solo kỹ thuật qua hai hậu vệ Bình Dương rồi dứt điểm hạ thủ môn Thế Anh gỡ 2-3. Phút 31, Sunday sút xa như trái phá gỡ hòa 3-3 khiến các cầu thủ lẫn CĐV Bình Dương choáng váng.
Thế trận rượt đuổi tỉ số càng trở nên hấp dẫn hơn khi phút 34, trung vệ Chí Công lên tham gia tấn công và ghi bàn nâng tỉ số lên 4-3 trong niềm vui khôn tả của CĐV nhà. Chỉ tiếc rằng đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu mà cả hai đội đã chơi tấn công đầy cởi mở và tạo thêm nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp hai.
Đáng tiếc nhất là tình huống Vũ Phong lừa bóng qua cả thủ môn Mạnh Dũng nhưng sửa bóng ra ngoài ở phút 88.
Trong khi đó trên sân Thống Nhất, tiền đạo Quang Hải tìm được bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB Navibank Sài Gòn. Đáng nói hơn, bàn thắng của Quang Hải được ghi vào lưới đội bóng cũ K.Khánh Hòa.
Với cú sút bật chân hậu vệ đổi hướng bay luôn vào lưới, gỡ hòa 1-1 (Mustapha mở tỉ số cho K.Khánh Hòa phút 32) vào đầu hiệp hai cùng pha phát động tấn công dẫn tới bàn ấn định 2-1 phút 51, Quang Hải đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Kết quả các trận đấu ngày 13-3: V.Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai 1-1, V.Ninh Bình - Hòa Phát 1-1, Hà Nội ACB - TĐCS Đồng Tháp 2-0, B.Bình Dương - Thanh Hóa 4-3, Navibank Sài Gòn - K.Khánh Hòa 2-1.
Bảng xếp hạng sau sáu vòng đấu:
1- SHB Đà Nẵng 12 điểm, 2- TĐCS Đồng Tháp 11 điểm, 3- Navibank Sài Gòn 11 điểm, 4- Hòa Phát 10 điểm, 5- SLNA 10 điểm, 6- B.Bình Dương 10 điểm, 7- K.Khánh Hòa 9 điểm, 8- Hà Nội T&T 9 điểm, 9- Thanh Hóa 7 điểm, 10- Hoàng Anh Gia Lai 7 điểm, 11- V.Hải Phòng 7 điểm, 12- V.Ninh Bình 6 điểm, 13- Đồng Tâm Long An 5 điểm, 14- Hà Nội ACB 3 điểm.
______________________
Bình luận:
Lại càng lo!
Hôm qua, sân Gò Đậu là một điểm nóng hấp dẫn của vòng 6 V-League 2011 với cuộc đối đầu của chủ nhà Bình Dương trước đội khách đến từ Thanh Hóa. Sự hấp dẫn đầu tiên đến từ khán đài khi gần như không còn chỗ trống. Thật không có gì hạnh phúc bằng cho người làm bóng đá lẫn người xem bóng đá là khán đài đông đúc.
Điều hấp dẫn thứ hai của trận đấu này là có nhiều bàn thắng, đến bảy bàn, nhiều nhất từ đầu giải đến giờ. Đặc biệt, cả bảy bàn đều đến trong hiệp một.
Nhưng có thật vui không khi được xem một trận đấu vừa đông khán giả vừa nhiều bàn thắng như thế? Hỏi như thế có nghĩa là đã trả lời rằng không thật vui!
Tại sao?
Xin điểm lại một tình tiết: Phút 88, Philani từ cánh trái thực hiện một đường chuyền dọn cỗ cho Vũ Phong. Anh này bình tĩnh lừa qua thủ môn Thanh Hóa rồi sút ra ngoài dù khung thành trống! Ở đầu trận, Anh Đức cũng một lần bỏ ăn tương tự như thế. Nghĩa là những tình huống đá ra ngoài khó hơn ghi bàn, nhưng các cầu thủ nội đã làm “được” chuyện khó!
Tôi không có mặt trên khán đài sân Gò Đậu để xem trực tiếp trận đấu này mà theo dõi qua truyền hình. Nhờ thế mới càng thấy rõ sự vụng về của các cầu thủ VN. Và đó là lý do vì sao ngoại binh có mặt trên sân chỉ chiếm tỉ lệ nhỉnh hơn 1/4 chút xíu nhưng họ ghi được bốn bàn.
Đồng thời ba bàn còn lại của các nội binh cũng ít nhiều mang dấu ấn ngoại khi thực hiện những đường chuyền trước đó.
Quan trọng hơn trong trận đấu này, tôi muốn xem tiền đạo Hoàng Đình Tùng của Thanh Hóa, người được xem là niềm hi vọng số 1 trong việc ghi bàn cho đội tuyển U-23 dự SEA Games cuối năm nay (Tùng tuy đã vượt hơn tuổi 23 vài tháng nhưng nằm trong diện ba cầu thủ sinh năm 1988 được phép dự SEA Games 26. Số còn lại phải sinh năm 1989).
Trận này, Đình Tùng ghi được một bàn cho Thanh Hóa vào phút 29. Nhưng ngoài bàn thắng, không có gì đọng lại sâu sắc về tiền đạo chỉ cao 1,66m này.
Mấy hôm nay, thể thao Tuổi Trẻ nói nhiều về nỗi lo khủng hoảng chân sút cho U-23 dự SEA Games 26. Và chiều qua xem xong trận đấu được xem là hấp dẫn nhất vòng 6 với sự có mặt của niềm hi vọng Hoàng Đình Tùng, lại càng thêm lo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận