
Một thanh niên khoe bắt được cá lớn dưới chân đập tràn sau khi thủy điện Trị An ngừng xả nước điều tiết - Ảnh: A.B.
Sau gần 3 tuần xả nước điều tiết qua đập tràn, ngày 19-10, Công ty Thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) đã chính thức ngừng xả lũ về hạ nguồn.
Như mọi năm, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân xã Trị An và các địa phương lân cận đã tập trung về khu vực phía dưới chân đập tràn chờ bắt cá.
Hầu hết các con đường dẫn vào chân đập tràn đặc kín người và xe. Trong đó có không ít biển số xe của TP.HCM, Bình Dương và Bình Phước cũ.
Những người săn "lộc trời" đi riêng lẻ hoặc thành từng nhóm với đa dạng các loại ngư cụ như chài, lưới, vợt, phao, thuyền, thùng xốp…
Đúng 8h sáng, thủy điện Trị An đóng cửa ngừng xả nước đập tràn, vùng nước rộng lớn phía hạ du nhanh chóng rút cạn.
Trong tiếng hò reo ngập trời, cả ngàn người dân nhanh chóng lao xuống nước chiếm giữ vị trí thuận lợi để bắt cá. Người giăng lưới, người quăng chài xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng như hội.

Thành thường lệ, ngay sau khi thủy điện Trị An ngừng xả tràn, hàng ngàn người dân mang ngư cụ lao xuống bắt cá - Ảnh: A LỘC
So với các năm trước, lượng cá năm nay ít hơn và giá trị cũng thấp hơn. Các loại cá lóc bông, cá trèn, cá duồng, cá lăng… giá trị cao năm nay rất hiếm. Cá lớn chủ yếu chỉ có cá mè, cá tra giá trị không cao.
Ngoài những người đi bắt cá còn dễ dàng bắt gặp rất nhiều người đến xem, quay video hay mua cá về thưởng thức. Thỉnh thoảng, tiếng reo vang lên ở một vị trí nào đó báo hiệu có người bắt được cá to.
Tới gần trưa, khi dòng nước đã rút cạn và các khu vực đều đã bị quần thảo nhiều lần, dòng người mới bắt đầu ra về. Có người bắt được cá lớn tiền triệu, nhưng đa phần chỉ bắt được cá nhỏ hoặc thậm chí không được con nào. Tuy nhiên ai nấy đều tươi cười vui vẻ.

Chài và lưới là hai ngư cụ chính người dân chọn để bắt cá - Ảnh: A.B.
Chị Thu Hiền (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) cho biết đã chờ dịp này từ lâu nên khi nghe thông tin thủy điện ngừng xả lũ, chị cùng bạn bè mua lưới để bắt cá cùng mọi người.
"Tuy chỉ bắt được vài con cá nhỏ nhưng cả nhóm đều rất vui, như trở về tuổi thơ. Lần sau thủy điện ngừng xả nếu không bận gì tôi lại rủ các bạn đến bắt cá", chị Hiền chia sẻ.
Cũng như mọi năm, chính quyền địa phương bố trí lực lượng tuyên truyền, chốt trực ở các ngõ vào đập tràn nên ngày bắt cá năm nay vắng bóng xuyệt điện.



Mỗi người chọn một vị trí đắc địa rồi giăng lưới, quăng chài săn bắt cá lớn - Ảnh: A LỘC
Theo người dân địa phương, mỗi khi thủy điện Trị An xả tràn, cá từ hạ nguồn sông Đồng Nai theo con nước ngược lên thượng nguồn. Song khi đến đập tràn, cá bị chặn lại dưới chân đập không thể đi tiếp.
Do đó, lúc thủy điện đóng cửa xả tràn, cá mắc kẹt ở vùng nước phía dưới chân đập. Đây là thời điểm người dân trông ngóng mỗi năm và coi đó như là "lộc trời", thu hút hàng ngàn du khách, người dân tham gia.




Phía trên bờ có cả ngàn người đến xem bắt cá dưới chân đập - Ảnh: A.B.

Nam thanh niên trúng mẻ lớn với nhiều con cá lăng vàng giá trị - Ảnh: A.B.

Một người đàn ông vui mừng với chiến lợi phẩm là con cá mè nặng cả chục ký - Ảnh: A.B.

Khoảng 2 tiếng sau khi ngừng xả tràn, nước phía hạ lưu đã rút hết và các vùng nước đã bị quần thảo nhiều lần, lúc này người dân mới bắt đầu ra về - Ảnh: A LỘC
Trước đó, ngày 30-9, Công ty thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) tiến hành xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.
Trong gần 3 tuần qua, công ty nhiều lần điều chỉnh lượng nước, có thời điểm mở 4 cửa xả cùng lúc (tổng lưu lượng khoảng 640 m3/s).
Đến nay mực nước hồ chứa ổn định, lượng nước về hồ chứa tương đương với lượng nước qua tua bin phát điện (khoảng 750 m3/s). Do đó, thủy điện Trị An ngừng xả tràn.
Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Trị An và mực nước hạ du sông Đồng Nai (trạm thủy văn Biên Hòa), công ty có thể điều tiết xả nước qua đập tràn trở lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận