![]() |
Khán giả tại V-League trong trận mở màn không hề đông và cuồng nhiệt như trong các trận mùa bóng năm trước |
Xem các số liệu của trang web VFF (Liên đoàn Bóng đá VN) cũng thấy như mọi năm trước: số thẻ phạt nhiều gấp đôi số bàn thắng (32 thẻ vàng + 2 thẻ đỏ và 16 bàn thắng). Số lượng khán giả đến sân đạt đến con số 51.000 người/7 sân, đạt trung bình trên 7.000 khán giả/sân!
Trong các con số vừa nêu, chỉ tin được hai con số về thẻ phạt và bàn thắng (vì nó hiển nhiên, dễ đếm), riêng con số khán giả thì các nhà báo thể thao cười ngất! Quang Minh - phóng viên ảnh kỳ cựu của làng bóng đá VN, có mặt trên sân Hàng Đẫy - cười bảo: ”VFF công bố số lượng khán giả trên sân này là 4.000 người, nhưng tôi đảm bảo không quá 500 người! Chính các quan chức thể thao cũng lắc đầu ngao ngán. Mà trong khoảng 500 người có mặt trên khán đài, chúng tôi nghĩ số lượng người được thuê vào sân chiếm không ít.
Nhiều ông bà cụ trông ngơ ngơ ngác ngác chẳng ra vẻ là một cổ động viên. Khi đội đương kim vô địch ghi bàn, dàn kèn được thuê thấy các cụ có vẻ ngơ ngác bèn hát nhại một làn điệu dân ca: Bà già ngồi rung đùi, bà già ngồi rung chân! khiến cả sân cười ngất. Thật chẳng ra dáng một trận mở màn của giải bóng hấp dẫn nhất Đông Nam Á”!
Tương tự, từ Đà Nẵng, PV Sĩ Huyên bảo: ”Chắc chỉ khoảng 6.000 người chứ không đến mức 10.000 như ban tổ chức nói”! Tay máy Dư Hải cũng bảo: ”Sân Thống Nhất khoảng 2.000 người là cùng” trong khi VFF thống kê là 4.000 người!
Nói tóm lại, tình hình khán giả đến sân trong ngày khai mạc là buồn tẻ! Chuyện này chưa chắc là do chất lượng giải, mà vì thời điểm này ai cũng nghĩ đến tết, bụng dạ đâu đi xem đá bóng?
Nhiều HLV, cầu thủ bức xúc với hai vòng đấu khởi đầu sát tết này (thật ra nhiều năm nay đã thế) và họ khẳng định hoàn toàn có thể sắp xếp lại cho hợp lý hơn. Vì chỉ có hai vòng, có thể để ra tết đá cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Riêng mình, tôi chỉ thấy thương nhà tài trợ. Mặc comlê, thắt cà vạt trịnh trọng ra sân dự lễ khai mạc mà trên khán đài buồn hiu hắt!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận