Phóng to |
- Người tu hành không ăn cá. Sao con lại xin cá?
- Dạ thưa sư phụ. Đây không phải là cá. Đậu phụ làm giả cá đấy ạ.
- Giả cá thì cũng là hình con cá. Ăn thứ đó chẳng hóa ra là còn thèm cá lắm sao?
Lần thứ hai Ngộ Không mang về bát cơm và khoanh giò lụa. Đường sư phụ nói:
- Người tu hành không ăn thịt, sao con lại xin giò?
- Dạ thưa sư phụ. Đây không phải là giò thịt heo, đây là đậu phụ làm giả giò đấy ạ.
- Không ăn thịt lại ăn đồ giả thịt, chẳng hóa ra còn thèm thịt lắm sao?
Lần thứ ba Ngộ Không mang về bát cơm và đậu phụ rán vàng. Đường sư phụ nói:
- Đậu phụ rán bằng mỡ thì ta cũng không ăn.
- Dạ thưa sư phụ, đậu phụ này rán bằng dầu. Con ngửi là biết rán bằng dầu bẩn. Họ ăn ngon lành thì mình cũng ăn được. Con xin mang về đây ạ.
- Người tu hành không ăn bẩn dù là bẩn kiểu gì. Lần sau con chỉ xin cơm và muối thôi nhé.
Lần thứ tư Ngộ Không mang về một túi nặng cơm. Đường sư phụ hỏi:
- Sao nhiều cơm vậy? Ở đó người ta có đói không, có xin được muối không?
- Dạ thưa sư phụ, chủ nhà ấy đã có thừa gạo bán ra nước ngoài còn chưa hết. Họ không bị đói. Con định hỏi xin muối nhưng mà…
- Nhưng mà sao?
- Con nghe họ nói với nhau. Nước họ chỉ có ba nghìn cây số bờ biển nên không đủ muối ăn, vẫn phải nhập khẩu muối. Họ thiếu muối thì họ mới phải nhập khẩu muối. Con không nỡ xin muối khi họ còn đang thiếu muối.
- Con nghĩ thế chí phải. Họ có mấy hạt muối mà mình xin đi thì họ ăn nhạt à. Thầy trò ta cầu nguyện cho dân làm muối ở đó “vừa bán vừa la cũng đắt hàng”...
Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận