Thương người

NGỌC ĐIỆP (ĐHKH Huế)
NGỌC ĐIỆP (ĐHKH Huế)

AT - Trời về trưa càng nắng chang chang như đổ lửa. Một cụ già ăn xin rách rưới đang lê từng bước nặng nhọc, tưởng chừng đi bước nữa thôi cụ sẽ ngã nhào ra mặt đất bất cứ lúc nào.

Gần đấy có một đôi nam nữ ăn mặc sành điệu đứng bên chiếc xe đời mới. Cụ già đến gần họ. Tay cầm chiếc nón lá rách, cụ cất lời nặng nhọc: “Các cháu làm ơn rủ lòng thương!”. Đôi nam nữ lấy tay bịt mũi tỏ ý khinh bỉ vì mùi hôi từ người ăn xin bay ra. Cụ già đứng chờ họ một lúc rồi người con trai cũng rút ví ra đưa cho cụ tờ bạc 5.000 đồng. Người ăn xin nói lời cảm ơn rồi lặng lẽ bước đi chậm chạp.

Người con gái quay sang người yêu tỏ vẻ âu yếm:

- Anh của em thật biết thương người nghèo khổ!

- Thương gì... Em không ngửi thấy mùi từ ông ta bốc ra sao, anh mà không cho tiền thì ông ta sẽ đeo bám bọn mình mãi thôi. Loại người này anh biết rõ lắm!

Cụ già dừng lại giây lát rồi ngậm ngùi bước đi, đôi chân càng thêm nặng nề.

PIH2vSHZ.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 13

(số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGỌC ĐIỆP (ĐHKH Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất