Ngay cả “thương hiệu” cấp cứu 115 không phải người dân nào cũng biết. Dẫn kết quả một cuộc khảo sát gần đây về thái độ người dân với cấp cứu 115, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Trang (Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, TP.HCM) cho biết hiện chỉ có 16% biết TP.HCM có cấp cứu ngoại viện (tại nhà), thậm chí nhiều người nhầm 115 là 113, 114; 45% số người được hỏi trả lời mỗi khi cần thì tự gọi xe và tự đưa bệnh nhân đến bệnh viện vì nhanh hơn, khỏi bị kẹt xe.
Tại cuộc hội thảo, phần nhiều các tham luận đều nhấn mạnh tầm quan trọng, cấp thiết của sự phát triển ngành cấp cứu, nhất là trong bối cảnh thế giới đã và đang đối mặt với thiên tai, thảm họa mà hậu quả thảm khốc của nó vừa hiển hiện ở Nhật Bản, gần đây nhất là động đất tại Myanmar. Tuy nhiên các đại biểu cũng nhìn nhận nhiều nước, trong đó có VN, cấp cứu đa khoa, trong đó có cả ứng phó khẩn cấp, tai nạn hàng loạt, cấp cứu thảm họa... hiện còn nhiều khoảng trống.
PGS.TS Nguyễn Đạt Anh (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết thêm tại VN hiện trên 70% bệnh viện vẫn chưa có khoa cấp cứu, khi hỏi thì được lý giải với lý do bài toán của một nước nghèo: thiếu nhân lực, trang thiết bị, thậm chí khoảng 10% trong số các đơn vị được khảo sát thấy không cần thiết phải thành lập khoa cấp cứu! Ông Anh nói: “Có bệnh viện đối tượng được cử đi đào tạo chuyên ngành cấp cứu mang tính chất hình thức, đối phó. Có bệnh viện cử bác sĩ sắp sửa về hưu đi học”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận