Thương con

GIANG NGỌC THÚY (Trà Vinh)
GIANG NGỌC THÚY (Trà Vinh)

AT - Anh chị cưới nhau ở cái tuổi ngoài 30, nên hai người rất mong sớm có con để vui cửa vui nhà. Vậy mà đến gần ngót nghét tuổi 40 anh chị mới được mụn con trai. Anh chị cưng con cỡ nào, hễ thằng bé muốn gì thì anh chị đều chìu hết mức.

Cô em chồng lâu lâu sang chơi thấy vậy góp ý:

- Anh chị cưng cháu thế này chẳng khác gì làm hư cháu!

Bà chị dâu lườm cô:

- Con tôi, tôi biết tánh ý nó. Cháu cô mà tối ngày cô cứ mắng nó hư hỏng, cô đâu có con đâu mà cô biết thương.

Cô em chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

Mỗi lần về quê khi có đám tiệc, nó trở thành trung tâm chú ý và bàn tán của mọi người. Tóc nhuộm đủ màu, nói năng xấc xược, ăn uống không biết kính trên nhường dưới, chạy xe rú ga vang cả xóm.

Hai bên nội ngoại ai cũng trách anh chị, nhưng anh lại phân bua:

- Cháu nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Lớn lên cháu nó sẽ tự ý thức với lại cha mẹ sinh con trời sinh tính mà.

Tháng sau, anh chị phải dự phiên tòa xét xử con trai về tội tham gia vào một băng cướp để có tiền chơi game. Trong phiên tòa chị khóc nức nở:

- Tại tôi không có đủ tiền cho cháu xài nên nó mới làm như vậy.

Mọi người thảng thốt nhìn chị, đến lúc này mà chị vẫn chưa tỉnh ngộ về hành động thương con mù quáng của mình.

DUKRPw3q.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 14

(số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

GIANG NGỌC THÚY (Trà Vinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất