16/06/2022 08:33 GMT+7

Thuốc của tui đâu?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bệnh nhân ở nhiều địa phương đang thiếu thuốc. Trong khi đó, họp bàn ai chịu trách nhiệm mua thuốc nổ ra.

Ông A: Tui làm gì có quyền, cơ chế không cho phép đâu.

Ông B: Nói tui có quyền mua vậy thôi chứ quanh tui bao quy định ràng buộc, dễ gì mua.

Ông C: Tui chờ ở trên quyết, đề xuất mãi chưa thấy trả lời.

Ông D: Tui sợ lắm, đi tù như chơi.

Ông E: Cứ làm đúng thì không có gì phải sợ nha!

Ông G: Ủa đúng là đúng thế nào? Tui mua mà có chuyện gì ai chịu cho tui?

Ông khác nữa: Cứ theo quy định, theo quy định...

Cãi qua cãi lại không dứt.

Bệnh nhân X: Ủa vậy tui đóng tiền bảo hiểm rồi, giờ thuốc của tui đâu?

Bệnh nhân Y: Thôi chờ mấy ông cãi xong có mà xuống âm phủ. Tui vay mượn được tiền ra ngoài mua tiệm thuốc là có ngay cho rồi!

Sao xăng tăng giá? Sao xăng tăng giá?

TTO - Xăng tăng giá kỷ lục. Bà Hai bán bún bò: Xăng tăng thì bún phải tăng, khách ít đi, tui méo mặt luôn.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên