- Sếp tôi tính kỹ rồi ông ạ, nếu chuyên gia mà làm tốt thì sếp tôi sẽ nở mặt nở mày vì chọn được người hiền tài...
- Còn làm không được?
- Sếp sẽ gửi đơn xin từ chức lên công ty mẹ.
- Tốt quá! Sếp ông mà làm được như thế thì quả là tuyệt vời. Nếu có thẩm quyền tôi sẽ đưa sếp ông tham gia vào ban soạn thảo quy chế từ chức ngay.
- Suỵt ông nói nhỏ thôi, sếp tôi mà nghe thấy tôi chết chắc đó!
- Sao vậy?
- Sếp nộp đơn rồi nhưng các sếp tổng nói lỗi do chuyên gia chứ không phải của sếp nên bác cái đơn của sếp và đuổi việc chuyên gia.
- Ô, cái chiêu này hay quá! Cảm ơn ông nhé!
- Sao lại cảm ơn tôi?
- À, tôi về bày cho sếp tôi, thuê chuyên gia ngoại. Mà tôi tính rồi, không thuê chuyên gia trời Âu cho mắc tiền đâu, chỉ thuê chuyên gia quanh quẩn khu vực này thôi, vừa rẻ vừa dễ đổ thừa và đuổi cũng nhanh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận