![]() |
Giải “Bức ảnh của năm” được trao cho nữ tác giả Jodi Bieber |
![]() |
Ảnh bé gái Việt Nam Nguyễn Thị Lý liên tục đoạt nhiều giải thưởng lớn - Ảnh: Ed Kashi |
Đáng chú ý là phần lớn các giải thưởng đều rơi vào những bức ảnh mô tả bi kịch, chết chóc và bạo lực. Ban giám khảo WPP, sau khi công bố giải vào ngày 11-2, nhận xét rằng những khoảnh khắc ngưng đọng đó lưu giữ một năm 2010 đã qua đầy biến động với vô số sự kiện đau buồn, trong đó có trận động đất tại Haiti, lũ lụt ở Pakistan, núi lửa phun trào...
“Bức ảnh của năm” được WPP bình chọn là chân dung của một thiếu nữ 18 tuổi người Afghanistan, cô Bibi Aisha - tác phẩm của nhà nhiếp ảnh nữ Jodi Bieber. Bibi Aisha đã bị Taliban bắt và đem ra xử tội do dám bỏ nhà chồng để về nhà mình vì những đối xử bạo lực của chồng.
Sau khi người chỉ huy Taliban đọc phán quyết, em chồng đã đè cô xuống đất để cho chồng cô cắt tai và mũi. Cô bị vứt bỏ lại và sau đó được những nhân viên xã hội cứu sống. Gương mặt đầy thương tích của Aisha lần đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Time hồi tháng 8-2010, đã nhận được nhiều cảm thông và thương cảm từ khắp thế giới.
Các giám khảo cuộc thi hi vọng sự lựa chọn của họ sẽ giúp mọi người quan tâm hơn đến các vấn đề bạo lực và phân biệt chủng tộc. “Thế giới này có một nửa là phụ nữ, có bao nhiêu người đang sống trong bạo lực và bất hạnh như Aisha?” - giám khảo Ruth Eichhorn đặt vấn đề.
"Chúng tôi muốn những câu chuyện phải được kể lại có thể làm thay đổi một cái gì đó trên thế giới" |
Triển lãm một số bức ảnh đoạt giải sau cuộc họp báo công bố kết quả năm nay khiến nhiều người xem không khỏi xúc động bàng hoàng. Có nhiều cung bậc tình cảm được thể hiện, đây đó là nước mắt, đôi khi chỉ đơn giản là sự im lặng.
Phóng sự ảnh thời sự giành giải nhất thuộc về nhà nhiếp ảnh Daniel Morel, ghi lại những giây phút đầu tiên sau trận động đất kinh hoàng tại Haiti giết chết khoảng 230.000 người. Còn phóng sự ảnh về nhân vật của Daniel Berehulak mô tả trận lũ lụt ở Pakistan đoạt giải nhất.
Hạng mục “Những vấn đề đương đại” năm nay có một tác phẩm của nhà nhiếp ảnh người Mỹ Ed Kashi lọt vào chung kết và đoạt giải nhì. Bức ảnh của ông chụp một cô bé Việt Nam nhỏ nhắn và gầy gò, là nạn nhân của di chứng chất độc da cam hiện đang mắc bệnh trầm trọng. Cô bé đó tên là Nguyễn Thị Lý, chỉ mới 9 tuổi. Hằng ngày, với thân thể ốm yếu em vẫn đi học tại một ngôi trường ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Cùng bức ảnh này, như Tuổi Trẻ đưa tin ngày 19-12-2010, đã được Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) bầu chọn là Bức ảnh của năm 2011.
Trả lời RIA Novosti, một thành viên ban giám khảo, ông Abir Abdullah, cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều và thường xuyên cảm nhận được kết quả luôn là những hình ảnh không mấy dễ chịu... Một lý do quan trọng là: chúng tôi muốn những câu chuyện phải được kể lại có thể làm thay đổi một cái gì đó trên thế giới. Chúng cần thu hút sự chú ý của các chính phủ và mọi người, tất cả phải thức tỉnh để có hành động đối phó”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận