23/09/2011 08:41 GMT+7

Thuật làm giàu

BaoChau
BaoChau

TTC - Vua nước Tề hỏi người thợ vẽ:

- Vẽ cái gì khó?

- Vẽ chó, vẽ ngựa khó.

- Vẽ cái gì dễ?

- Vẽ ma, vẽ quỷ dễ.

- Sao lại thế?

- Chó ngựa là vật hữu hình. Vẽ mà không giống người ta chê cười, nên khó vẽ. Ma quỷ là giống vô hình, không ai trông thấy. Muốn vẽ thế nào cũng được, không sợ ai bắt bẻ nên dễ vẽ. Thấy ngồ ngộ, Vua hỏi thêm:

- Thế vẽ gì “kinh tế” hơn?

- Bẩm không ai mua tranh ma quỷ cả. Vẽ cái “hữu hình” dễ bán hơn. Bẵng đi một thời gian, người thợ vẽ trở nên giàu có. Lâu đài, biệt thự nguy nga. Vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc đầy nhà. Tân khách gần xa vào ra tấp nập. Lấy làm lạ, Vua cho vời người thợ vẽ vào điện để tìm hiểu thuật làm giàu. Thấy cung cách sang trọng của anh ta, Vua cũng “nể”, không dám lên giọng cộc lốc bề trên mà ôn tồn hỏi:

- Tiên sinh vẫn theo nghề cũ đấy chứ?

- Bẩm vâng. Tôi có được như hôm nay là nhờ nghề vẽ. Tôi không dám phụ nghề.

- Tiên sinh làm giàu bằng dòng tranh hữu hình chó ngựa hay vô hình ma quỷ?

- Bẩm! Bằng tranh vô hình.

- Sao trước đây tiên sinh bảo không ai mua tranh ma quỷ?

- Bẩm tranh tôi vẽ là giống vô hình nhưng không phải ma quỷ. Xem xong tranh này ai cũng ngóng cổ trông cho những diều kì dị khác thường trong tranh mau “biến” thành hữu hình hiện thực. Nhưng “biến” sao được vì tranh vẽ chủ yếu chỉ để treo mà thôi.

- Tranh không bán mà lại có tiền? Vẽ “giống” vô hình mà không phải là ma quỷ? Lạ nhỉ! Thế tiên sinh vẽ theo dòng tranh nào?

- Bẩm Chúa công, dòng tranh... “dự án”!

ĐÀO BẮC (Huế)

B5HxOnm3.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BaoChau
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất