05/03/2026 06:02 GMT+7

Thua phút cuối, Man United đứt mạch thăng hoa

Rạng sáng 5-3, Man United đã để thua Newcastle 1-2 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh (Premier League).

man united - Ảnh 1.

Man United (áo đỏ) để thua trước Newcastle - Ảnh: AFP

Trước trận đấu, Man United được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm để nối dài mạch thăng hoa dưới triều đại HLV Michael Carrick.

Hiệp 1 diễn ra với tốc độ cao và những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Dù phải làm khách, Man United lại là đội chơi lấn lướt hơn trong phần lớn thời gian đầu trận.

Những cơ hội ngon ăn liên tiếp được trao cho Cunha, Sesko hay Mainoo, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Ramsdale bên phía "chích chòe" đã từ chối mọi nỗ lực của đội khách.

Sự kịch tính đến ở những phút bù giờ điên rồ của hiệp một. Phút 45+2, bước ngoặt tưởng chừng đã mở ra cho đội khách khi Ramsey của Newcastle nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ trong vòng cấm, khiến đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người.

Thế nhưng, ngay sau khi có lợi thế họ bất ngờ để thủng lưới. Bruno Fernandes mắc sai lầm khi phạm lỗi với Anthony Gordon trong vòng cấm ở ngay phút 45+3.

Trên chấm phạt đền, chính Gordon lạnh lùng đánh lừa thủ môn Lammens, mở tỉ số 1-0.

Man United liền có bàn gỡ ngay sau đó. Phút 45+10, Bruno Fernandes có pha tạt bóng vô cùng chuẩn xác để Casemiro băng cắt đánh đầu tung lưới Newcastle, khép lại hiệp đấu đầu tiên với tỉ số hòa 1-1.

man united - Ảnh 2.

Osula ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Newcastle - Ảnh: AFP

Bước sang hiệp hai với lợi thế hơn người, Man United dồn ép hoàn toàn đối thủ. Sức ép nghẹt thở được tạo ra trước khung thành đội chủ nhà, nhưng đây lại là một ngày thi đấu chói sáng của hàng thủ Newcastle, đặc biệt là thủ môn Ramsdale.

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Man United phải trả giá đau đớn. Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, từ một pha phản công chớp nhoáng, Osula bất ngờ bứt tốc từ tận phần sân nhà.

Tiền đạo này đón đường chuyền dọn cỗ của đồng đội và vung chân sút trái phá, khiến thủ thành Lammens chỉ còn biết đứng nhìn, ấn định tỉ số 2-1 cho đội chủ nhà.

Thất bại cay đắng ở phút cuối, dù được thi đấu hơn người trong trọn vẹn hiệp hai là một "gáo nước lạnh" giội vào tinh thần của nửa đỏ thành Manchester. HLV Carrick cũng nhận thất bại đầu tiên kể từ khi thay thế ông Ruben Amorim.

Dẫu vậy, Man United vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng do Aston Villa để thua Chelsea ở trận đấu trước. The Blues vươn lên đứng thứ 5 sau chiến thắng 4-1.

Thua phút cuối, Man United đứt mạch thăng hoa - Ảnh 3.Bước ngoặt lớn trong cuộc đua vô địch giữa Arsenal và Man City

Rạng sáng 5-3, Arsenal đã nâng cách biệt điểm số với Man City lên 7 điểm sau vòng 29 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Arsenal thắng Brighton 1-0 trong khi đối thủ bị Nottingham cầm chân 2-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất