
Indonesia (phải) gần như hết cơ hội đi tiếp sau thất bại trước Philippines - Ảnh: BOLA
Thất bại này khiến U22 Indonesia, đương kim vô địch SEA Games, lặng lẽ nhìn U22 Philippines đoạt ngôi đầu bảng C cùng tấm vé chính thức đi tiếp vào bán kết. U22 thực tế vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng đậm U22 Myanmar ở lượt cuối, và trông chờ U22 Việt Nam đánh bại Malaysia (hoặc ngược lại).
Nhưng nếu U22 Việt Nam và Malaysia hòa nhau ở lượt cuối bảng B, hai đội sẽ cùng dắt tay vào bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc vận mệnh của U22 Indonesia đang trong tay Việt Nam và Malaysia.
Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều CĐV Indonesia cũng đã lập tức réo tên Việt Nam. CĐV Indra viết: "Việt Nam sẽ không chấp nhận hòa Malaysia đâu vì họ mạnh hơn và không muốn gặp Thái Lan ở bán kết".
"Việt Nam và Malaysia sẽ không bắt tay nhau. Malaysia muốn chứng minh sau vụ bê bối nhập tịch. Việt Nam cũng vậy, họ muốn cho Đông Nam Á thấy họ sẽ thắng nếu đối thủ không gian lận" - CĐV Kanajia từ Indonesia viết.
"U22 Việt Nam là đương kim vô địch Đông Nam Á, họ không cần phải bắt tay ai để đi tiếp. Tin tôi đi" - CĐV có tên Kijitman bình luận. "Thật khó nhưng cũng hy vọng U22 Việt Nam và Malaysia sẽ chiến đấu hết mình" là bình luận của CĐV tên Rosjan.
Trái ngược với ý kiến của những CĐV tích cực kể trên, nhiều CĐV bóng đá Indonesia đã chỉ trích gay gắt đội nhà. Nhiều CĐV đã kêu gọi HLV Indra Sjafri ra đi với khẩu hiệu "Indra Sjafri - Không Hà Lan, không tiệc tùng" (ý chỉ Indonesia chỉ giỏi dựa vào các cầu thủ nhập tịch Hà Lan) là bình luận quen thuộc đến từ dân mạng Malaysia, Việt Nam.
Một số CĐV khác thì cho rằng U22 Indonesia đá như vậy đáng bị loại và cần nhường suất cho đội xứng đáng hơn. "Quá tệ! Đá như thế này nên về nước. Có nhiều đội xứng đáng hơn. Không nên chờ đợi gì ở đội bóng này" - CĐV Saffee viết.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận