Thừa nổi tiếng

CHỌT
CHỌT

TTC - Không nghi ngờ gì nữa, việc Thủ tướng quyết định trả quyền đăng cai Asiad 2019 là một sự kiện chấn động của thể thao tháng 4.

rmS2pL0E.jpg

Ai ai cũng khen nức nở đó là một quyết định hợp lòng dân, một quyết định dũng cảm. Vâng, hợp lòng dân bởi đất nước còn nghèo, còn quá nhiều trẻ em thiếu cơm no, áo ấm và còn nhiều cảnh tượng đau lòng do nghèo khổ, ví dụ như thiếu cầu treo đến độ cô trò phải chui túi ni lông vượt suối mùa mưa ở Sam Lang... Còn gọi là dũng cảm là bởi, nếu quyết định này đưa ra khi đang trong quá trình vận động đăng cai thì không nói làm gì, đằng này đã nhận quyền đăng cai rồi mà dám trả lại là một quyết định hết sức dũng cảm.

Để dẫn đến việc đông đảo người dân nói không với việc tổ chức Asiad 2019, có lẽ các nhà báo, các chuyên gia đã phân tích nhiều về những chuyện như nghèo, thể thao thành tích cao còn yếu... Nhưng còn một lý do chưa ai nói, đó là thể thao của ta đã thừa nổi tiếng!

Ơ, sao lại có cái lý do gì lạ vậy? Chuyện là thế này, các vị được xem là cha đẻ của đề án tổ chức Asiad đều thừa hiểu là nước ta còn nghèo, nên trong các lý do được nêu ra để thuyết phục mọi người là nên tổ chức ngày hội này, đã nhấn lui nhấn tới cái lý do tổ chức Asiad thì nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh đất nước. Và nói nôm na là các vị thuyết phục rằng tổ chức Asiad thì sẽ giúp nước ta thêm nổi tiếng.

Cái lý do át chủ bài ấy, các vị tưởng rằng sẽ hết sức nặng ký, nào ngờ nó nhẹ hều, vì ta đã quá nổi tiếng. Ở đây, xin chỉ kể những chuyện nổi tiếng của thể thao, trong nửa cuối tháng 4-2014 mà thôi.

Đầu tiên là ở môn thể thao vua, sau bao nhiêu vất vả, đại hội lần thứ 7 để tìm ra sếp của vua (bóng đá là vua, vậy thì chủ tịch liên đoàn bóng đá chẳng sếp của vua là gì!). Rồi cũng đã được tiến hành. Nụ cười chiến thắng của sếp của vua cùng các cận thần chưa kịp tắt, thì sóng gió đã nổi lên với chuyện ông chủ đội Ninh Bình bực mình cái đám con trời - cầu thủ của mình đua nhau cá độ, dàn xếp tỉ số. Vào cái thời mà các đại gia rụng như sung, việc chạy tiền nuôi một đội bóng tồn tại không phải là điều đơn giản, thế mà các con trời không nhận ra điều đó, vẫn cứ đâm đầu tham gia trò đỏ đen bị cấm kỵ. Thế là ông chủ đội Ninh Bình nổi nóng, tung hê tất cả. Khỏi phải nói, vụ này được ví như sấm động giữa trời quang! Rần rần báo chí từ loanh quanh trong khu vực cho đến xa tít tắp tận bên đảo quốc sương mù cũng đưa tin. Ngay trên trang chủ của FIFA cũng phải đưa tin vụ này. Rồi Liên đoàn bóng đá châu Á cũng cử ngay một phái đoàn sang kiểm tra thực hư chuyện cá độ, dàn xếp tỉ số này. Và họ đã kết luận: Vụ việc không hề nhỏ chút nào!

Ai dám bảo bóng đá của ta không nổi tiếng?

Trong đề án tổ chức Asiad, người ta bàn nhiều về cái sân đua xe đạp lòng chảo trị giá 10 ngàn tỉ đồng (thú thật là không biết 10 ngàn tỉ đồng nó lớn thế nào, chỉ nghe vị giáo già đáng kính Văn Như Cương ví là nó bằng 3 ngàn cây cầu treo, dư sức xóa cảnh chui túi ni lông vượt suối). Rất nhiều người bảo rằng, cái món đua xe đạp chẳng ăn ai, thế mà chăm chăm xây cái sân đua lòng chảo hoành tráng để làm gì? Lấy chỗ nhốt gà vịt khi mùa cúm đến à?

Những lời nhận xét nghiệt ngã ấy chưa kịp dứt, thì làng xe đạp nước ta đã chứng minh ngay rằng mình cũng nổi tiếng thế giới, bằng việc lập kỷ lục: Ngay chặng đua đường trường đầu tiên của cuộc đua uy tín nhất nước ta - Cúp truyền hình TP.HCM 2014, đã có 69/81 tay đua đã bị kỷ luật! Lý do vì đây là môn thể thao tốc độ, ai nhanh thì thắng. Vậy nhưng các cua rơ và cả các ông thầy, không hiểu sao lại nhầm tưởng đây là trò chơi thi xe đạp chậm ở các hội trại. Vì vậy, 69 tay đua dù xài xe xịn trị giá cả trăm triệu đồng/chiếc, nhưng cứ chạy rủ rỉ rù rì. Hóa ra, các cua rơ tị nạnh nhau, không anh nào chịu bứt phá, dẫn đến hình ảnh phi thể thao chưa từng thấy... với quốc tế (chứ với xe đạp Việt Nam, chuyện này có từ gần 20 năm rồi, chẳng qua chuyến này ban tổ chức táo bạo, xử nghiêm)!

Đấy, chỉ trong vòng nửa cuối tháng 4-2014 mà có hai sự kiện gây chấn động như thế thì quá nổi tiếng rồi, cần gì phải tổ chức Asiad cho vất vả nhỉ!

iDZPeUBd.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất