08/05/2013 04:04 GMT+7

Thua ngược Swansea City, Wigan lâm nguy

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 8-5, dù hai lần vươn lên dẫn trước nhưng những sai lầm liên tiếp của hàng phòng ngự đã khiến Wigan phải trả giá bằng thất bại 2-3 trên sân nhà trước Swansea City trong trận đấu bù vòng 33.

1WKcmm0P.jpgPhóng to
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Wigan sau trận thua ngược trước Swansea City - Ảnh: Reuters
MKz5yeTU.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Swansea City sau khi ghi bàn vào lưới Wigan - Ảnh: AFP

Một trận đấu không gặp may của thầy trò HLV Roberto Martinez. Ở trận này, Wigan chơi đầy quyết tâm và họ đã phần nào thành công với hai lần vươn lên dẫn trước Swansea City. Nhưng càng thi đấu Wigan càng bộc lộ nhiều sơ hở, đặc biệt là ở hàng phòng ngự và họ đã phải trả giá bằng thất bại 2-3 ngay trên sân nhà DW.

Trận đấu bắt đầu sôi động vào cuối hiệp 1 khi Wigan tìm được bàn mở tỉ số. Phút 45+1, xuất phát từ pha đấm bóng không thành công của thủ thành Vorm, Roger Espinoza trong tư thế không người kèm ập vào thực hiện pha bắt vô-lê nhanh. Bóng đập đất bay vào góc gần làm bó tay thủ thành Vorm (Swansea City) đưa Wigan vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Swansea City đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp hai và họ cũng chẳng mất nhiều thời gian để có được bàn gỡ. Phút 50, từ pha lên bóng ở trung lộ, Routledge tung đường chuyền loại hết hàng phòng ngự Wigan cho Angel Rangel thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, Angel Rangel tung cú vô-lê cực mạnh, bóng bay về góc xa đập cột dọc vào lưới gỡ 1-1 cho Swansea City.

Không nản chí, Wigan tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và niềm vui lại đến với thầy trò HLV Roberto Martinez. Phút 53, từ pha lên bóng ở trung lộ, Gary Caldwell thực hiện đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Swansea City cho James McCarthy thoát xuống. Trung vệ Williams ập vào cản phá, James McCarthy thực hiện pha sút chìm đưa bóng vào góc xa hạ thủ thành Vorm, nâng tỉ số lên 2-1 cho Wigan.

Khó khăn mới có được bàn thắng nhưng một lần nữa Wigan lại không bảo vệ được thành quả bởi sự yếu kém của hàng phòng ngự. Phút 59, từ pha chuyền bóng bất cẩn của đội trưởng Caldwell, Swansea City cướp bóng tổ chức phản công nhanh và Itay Shechter đã có pha dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Robles, quân bình tỉ số 2-2 cho Swansea City.

Những phút còn lại của trận đấu, Wigan dồn toàn lực lên tấn công nhưng đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Swansea City.

Không những vậy, với những sai lầm chết người của hàng phòng ngự, Wigan đã phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa. Phút 77, Pablo Hernandez (Swansea City) tạt bóng đơn giản từ bên cánh trái, James McArthur và Shaun Maloney cùng lao vào phá bóng để bóng rơi xuống đất. Không bỏ lỡ cơ hội, Dwight Tiendalli cướp bóng rồi thực hiện pha dứt điểm hạ thủ thành Joel Robles, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Swansea City.

Thua trận này, Wigan dậm chân ở vị trí thứ 18 với 35 điểm, kém hai đội xếp trên: Newcastle, Norwich City 3 điểm.

* Ở trận đấu bù còn lại, tiền đạo Edin Dzeko lập công giúp Man City đánh bại West Brom 1-0 trên sân nhà Etihad. Chiến thắng này giúp Man City (75 điểm) nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ tư Arsenal (68 diểm) lên thành 8 điểm, chính thức giành chiếc vé thứ 2 (sau M.U) tham dự đấu trường Champions League mùa giải tới.

Bảng xếp hạng sau vòng 36:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

STT

Đội

Trận

Hiệu số

Điểm

1

Man Utd

36

42

85

2

Man City

36

31

75

3

Chelsea

35

34

68

4

Arsenal

36

32

67

5

Tottenham

35

18

65

6

Everton

36

14

60

7

Liverpool

36

25

55

8

West Brom

36

0

48

9

Swansea City

36

0

46

10

West Ham

36

-8

43

11

Stoke City

35

-8

40

12

Fulham

36

-11

40

13

Aston Villa

36

-21

40

14

Southampton

36

-11

39

15

Sunderland

36

-12

38

16

Norwich City

36

-22

38

17

Newcastle

36

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên