
U17 Thái Lan (áo đỏ) không thể gây ra bất ngờ trước Saudi Arabia và sớm bị loại tại Giải U17 châu Á 2025 - Ảnh: AFC
Sau trận thua đậm 1-4 trước Uzbekistan ngày ra quân, U17 Thái Lan lần này xuất phát với 5 sự thay đổi.
Nhờ đó, đại diện Đông Nam Á nhập cuộc tự tin. Họ tạo ra nhiều cơ hội hơn so với Saudi Arabia trong những phút đầu và bất ngờ mở tỉ số ở phút 17.
Từ cánh trái, Natthakit Phosiri đi bóng lắt léo rồi tạt tầm thấp khó chịu vào vòng cấm.
Thủ thành Al Otaibi đổ người cản phá lại vô tình đưa bóng trúng vị trí của Siwakorn Ponsan. Chân sút của U17 Thái Lan dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã rộng mở.
Nhưng sau bàn thắng này, đoàn quân của HLV Jadet Meelarp bất ngờ chùng xuống, chịu sức ép khổng lồ từ đối phương.
U17 Saudi Arabia tạo ra được nhiều cơ hội hơn và có bàn gỡ có phần may mắn.
Phút 29, Sabri Dahal nhận bóng bên cánh trái, ngoặt vào trong rồi tung cú sút. Bóng đi ngay vị trí của Siribunyakul, nhưng thủ thành của U17 Thái Lan lóng ngóng để trôi qua hai chân đi vào lưới.
Trong thời gian còn lại của hiệp 1, U17 Saudi Arabia vẫn chơi chủ động nhưng phung phí cơ hội. Phải đến đầu hiệp 2, U17 Thái Lan mới bùng nổ trở lại nhưng các chân sút như Phonsan, Phosri không thể tận dụng.
Hai đội giằng co nhau căng thẳng, với nhiều lần bóng tìm đến khung gỗ của cả đôi bên. Nhưng cũng phải đến phút 75, bàn thắng mới xuất hiện.
Abdulrahman Sufyani xử lý khéo léo trong vòng vây U17 Thái Lan rồi tung cú sút quyết đoán nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
Ali Barnawi là người ấn định thắng lợi 3-1 cho U17 Saudi Arabia với cú dứt điểm trong thế đối mặt thủ thành Siribunyakul.
Ở trận đấu trước đó của bảng A, U17 Uzbeskistan vượt qua U17 Trung Quốc 2-1. Sau 2 lượt trận, cả U17 Uzbekistan và U17 Saudi Arabia đã chính thức đi tiếp vào tứ kết Giải U17 châu Á khi có cùng 6 điểm. Họ cũng là hai đội đầu tiên có vé dự U17 World Cup 2025.
Trong khi đó, U17 Thái Lan và U17 Trung Quốc sớm dừng bước khi chưa có điểm nào. Trận đấu của họ ở lượt trận cuối chỉ còn mang tính thủ tục.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận