05/06/2017 16:50 GMT+7

Thua bài hết tiền, dựng chuyện bị trói, bị cướp xe

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Giao hoa cho nghĩa trang nhưng lấy tiền đánh bài thua hết, cầm cả xe máy để đi gỡ nhưng tiếp tục thua, Nguyễn Sơn Tùng tự đánh vào mặt mình cho bầm tím rồi báo tin bị cướp xe, cướp tiền.

Nguyễn Sơn Tùng tại cơ quan điều tra - Ảnh do công an huyện Cam Lộ cung cấp
Nguyễn Sơn Tùng tại cơ quan điều tra - Ảnh: C.A.

Trưa 5-6, Đại tá Đào Trọng Tiến - Trưởng công an huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này vừa phối hợp cùng công an tỉnh phá thành công vụ dựng chuyện bị cướp của thanh niên tên Nguyễn Sơn Tùng.

Sau khi thừa nhận việc dàn dựng, “bịa” chuyện bị cướp, Tùng đã bị cơ quan công an xử phạt hành chính.

Trước đó, khoảng 20h tối 4-6, công an huyện Cam Lộ nhận được tin báo của anh Nguyễn Sơn Tùng (22 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Đông Giang, TP. Đông Hà, Quảng Trị) về việc bị 2 đối tượng khống chế cướp tài sản tại địa điểm cách nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái (thuộc đường Hồ Chí Minh qua xã Cam Tuyền, Cam Lộ) khoảng 2km.

Theo trình báo của Tùng, vụ cướp xảy ra khoảng 14h chiều cùng ngày.

Vào thời điểm trên, Tùng đi xe máy trên đường Hồ Chí Minh hướng Gio Linh - Cam Lộ, khi đến gần nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái, Tùng dừng xe để nghỉ ngơi thì bị hai thanh niên đi cihếc xe không biển số dùng dao khống chế.

Sau đó hai người này trói Tùng vào gốc cây và cướp xe, dây chuyền bạc của Tùng cùng 2,5 triệu đồng rồi bỏ đi.

Đến chập tối cùng ngày Tùng được một người dân chăn bò mở dây trói và đến trình báo công an. Sau khi nhận được tin báo, ngay trong tối 4-6 cơ quan điều tra Công an huyện Cam Lộ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã tăng cường lực lượng đến hiện trường để điều tra.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, Tùng đành thừa nhận tự mình dàn dựng, bịa ra chuyện bị cướp trên. 

Theo Tùng khai, sau khi đi giao vòng hoa ở một nghĩa trang lấy tiền bán hoa được 2,5 triệu đồng, Tùng không đem về cho gia đình mà đem đi chơi bài trên mạng internet rồi thua hết số tiền này.

Muốn gỡ, Tùng bán dây chuyền bạc và cầm xe máy được 2 triệu đồng để tiếp tục nướng vào trò đỏ đen rồi cũng thua tiếp.

Sợ gia đình phát hiện, Tùng đã đi xe ôm lên đoạn đường Hồ Chí Minh, tự đánh vào mặt mình cho bầm tím rồi điện thoại báo công an báo tin mình bị cướp.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên