08/07/2018 16:12 GMT+7

Thư viết tay của con gửi mẹ

KIM ANH
KIM ANH

TTO - 100 lá thư viết tay của học sinh tiểu học và THCS là những câu chuyện xúc động về người mẹ, được gửi đến cuộc thi viết thư “Cảm ơn mẹ - người đồng hành cùng con”.

Thư viết tay của con gửi mẹ - Ảnh 1.

Các ông bố bà mẹ tại diễn đàn “Đồng hành cùng con khôn lớn” - Ảnh: C.K.

Cuộc thi do Quận đoàn Tân Phú (TP.HCM) phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức.

Lời xin lỗi muộn của cô con gái

Lá thư đoạt giải nhất khối THCS của bạn Phạm Hoàng Trúc Giang được người dẫn chương trình trích đọc:

"Thấm thoát đã 15 năm trôi qua, kể từ ngày mẹ mang con đến với thế giới bao la xinh đẹp này rồi mẹ nhỉ. Ngày mẹ sinh con, gia đình của mình đã gặp phải biến cố, kinh tế suy sụp, vì thế ba tháng tuổi con đã được mẹ gửi đi nhà trẻ để mẹ đi làm sớm. 

Rồi cứ thế, khi nào căng tức sữa mẹ lại tranh thủ đến nhà trẻ cho con bú, xong lại vội vã quay về với công việc. 

Khi biết câu chuyện đó, con thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ đã hi sinh rất nhiều cho con. 

Rồi từng ngày, từng tháng con lớn lên và song hành với đó là mỗi mùa xuân của mẹ lại trôi qua. Con lớn lên bằng dòng sữa ngọt ngào của mẹ, bằng sự dạy dỗ nghiêm khắc, bằng những chăm sóc, quan tâm ân cần của mẹ. Nhưng cũng có lúc con hư, con bướng bỉnh, con đã làm mẹ đau lòng. 

Ngày hôm nay, con viết lên bức thư này là những cảm nhận, là những suy nghĩ của con và những lời cảm ơn cùng những lời xin lỗi của con" - thư của Giang viết.

Rồi lá thư kể lần đó mẹ con Giang có cuộc tranh cãi, theo ba Giang nói là "nảy lửa". "Khi đó mẹ mệt lắm phải không, vì con ngang bướng. Mẹ ngất xỉu rồi ba đưa mẹ đi cấp cứu. Mẹ biết không, lúc đó con ở nhà rất bối rối. Con sợ lắm mẹ ơi! 

Con đã khóc rất nhiều. Con rất hối hận và con sợ mẹ sẽ không còn ở bên con cho đến khi ba về nói mẹ bị teo thận nên bị lên huyết áp chứ không phải vì con. 

Nhưng con vẫn rất hối hận, suốt những ngày mẹ nằm viện con không dám đối mặt với mẹ, nhưng mẹ gọi điện dặn dò con nhiều điều, lúc ấy con lại càng thấy mình tội lỗi. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm mẹ ơi" - Giang viết trong thư.

Giang nói giải nhất không phải là món quà đơn thuần em nhận được mà đó còn là nhịp cầu để bạn có thể nói lên lời xin lỗi và cảm ơn người mẹ của mình. Còn với chị Hoàng Thanh Hương, mẹ của Trúc Giang, khi nhận được lá thư của con gái, chị đã đọc đi đọc lại năm lần và không kìm nén được xúc động.

Đọc được trang đầu, mắt tôi nhòe đi vì xúc động, rồi từng câu chuyện con kể lại khiến mình rưng rưng. Con gái đang tuổi ẩm ương, bướng bỉnh nhưng phía sau đó là tình cảm dạt dào

Chị HOÀNG THANH HƯƠNG (mẹ của Trúc Giang)

Tình thương của mẹ không diễn tả nổi

Những lá thư của các thí sinh khối tiểu học cũng đong đầy cảm xúc con trẻ nói về người mẹ của mình. Đó là những câu chuyện mẹ thức khuya, dậy sớm và những đêm thức trắng lo toan khi con đổ bệnh...

Giải nhất khối tiểu học là lá thư của cô học sinh lớp 3 Phạm Thị Minh Thư. "Tình yêu thương của mẹ không thể nào diễn tả nổi. Con chỉ biết khi con đau, con buồn hay vui, con đều có mẹ bên cạnh chia sẻ. Bên mẹ con cảm thấy tự tin hơn. Mẹ là tất cả của con. Con yêu mẹ nhiều lắm" - Thư viết những lời tâm sự cùng mẹ.

Trong lá thư của mình, Thư kể nhiều về những lần cô bé đau ốm do căn bệnh dạ dày được mẹ vất vả chăm sóc. "Con bé rất tình cảm, quấn quýt bên mẹ lắm. Còn nhỏ nhưng đã biết phụ mẹ rửa chén, nhặt rau và tự chăm sóc bản thân. Tôi thật sự xúc động khi đọc lá thư của con gái út gửi mẹ" - chị Cẩm Hải, mẹ của Minh Thư, cho hay.

Đồng hành cùng con lớn khôn

Chị Nguyễn Thị Kim Thảo, phó bí thư thường trực Quận đoàn Tân Phú, cho biết khi chấm giải đã bắt gặp nhiều lá thư chất chứa nhiều cảm xúc của con trẻ dành cho người mẹ.

Chị nói: "Đây là dịp để con trẻ nói lên những tình cảm thật của mình, những lời xin lỗi hay cảm ơn mà có thể con trẻ rất dễ nói với những người xung quanh, nhưng khi nói với cha mẹ thì lại có phần ngại ngùng. Cuộc thi là dịp để các bạn bày tỏ lòng biết ơn gửi đến đấng sinh thành. Đây cũng là dịp để gắn kết tình thân giữa các thành viên trong mỗi gia đình".

Không chỉ tổ chức cuộc thi, ban tổ chức còn thiết kế thêm diễn đàn "Đồng hành cùng con lớn khôn", nơi đó cha mẹ chia sẻ những câu chuyện, nhất là những thách thức khi con cái và cả người lớn bị "cám dỗ" bởi công nghệ và cùng trao đổi những giải pháp nuôi dạy con thời hiện đại.

Video cuộc đời tuyệt diệu trong tình thương cha mẹ Video cuộc đời tuyệt diệu trong tình thương cha mẹ

TTO - Tình thương cha mẹ là tình cảm quý giá bậc nhất đời người. Cùng xem các giai đoạn từ khi chập chững biết đi đến lúc đủ lông đủ cánh, chúng ta hạnh phúc như thế nào khi có cha mẹ ở bên.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên