Phóng to |
Theo Reuters, có tổng cộng 154 hành khách người Hà Lan trên chuyến bay MH17 bị tên lửa đất đối không bắn rơi tại miền đông Ukraine. Phát biểu tại Amsterdam, Thủ tướng Hà Lan Rutte mô tả ngày 17-7 là “một ngày đen tối” đối với đất nước Hà Lan.
“Cả đất nước Hà Lan đang khóc thương. Một ngày mùa hè đẹp đẽ đã kết thúc theo cách tồi tệ và khủng khiếp nhất” - ông Rutte nhấn mạnh. Ông đã bỏ dở kỳ nghỉ ở Đức để về Hà Lan sau khi nghe hung tin từ Ukraine. Trước đó ông cũng mô tả đây là thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước Hà Lan.
Tại Ukraine, hàng trăm người dân thủ đô Kiev cũng đã đến đặt hoa và thắp nến trước cửa Đại sứ quán Hà Lan để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay MH17. Phó chủ tịch Malaysia Airlines Huib Gorter cho biết sẽ hỗ trợ thân nhân các hành khách nếu họ muốn bay từ Amsterdam và Kuala Lumpur tới Kiev.
Ở sân bay Schipol tại Amsterdam, thân nhân nhiều hành khách trên chuyến bay MH17 đã đến để chờ tin tức. Tất cả đều tỏ ra vô cùng đau đớn. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra tại sân bay Kuala Lumpur ở Malaysia.
“Tôi bàng hoàng khi xem tin trên tivi - bà Akma Mohammad Noor, có chị gái trên chuyến bay định mệnh, đau đớn nói. Chị của bà là Rahimah quay trở về Malaysia để đón lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo. “Lẽ ra chúng tôi sẽ ăn mừng cùng nhau”.
Nhiều hành khách phẫn nộ chửi rủa Malaysia Airlines vì không chịu công bố danh sách đầy đủ hành khách chuyến bay. “Chúng tôi chỉ cần danh sách đó thôi” - một thân nhân bức xúc.
Chuyến bay MH17 khởi hành từ Amsterdam hôm 17-7 để tới Kuala Lumpur trước khi bị tên lửa bắn hạ trên bầu trời miền đông Ukraine.
Linh cảm tử thần Mới đây truyền thông quốc tế xôn xao với vụ một công dân Hà Lan có thể đã chụp ảnh chiếc Boeing 777 và tung lên Facebook đi kèm một thông điệp mang tính linh cảm thảm họa trước khi lên máy bay. Theo báo Epoch Times, công dân Hà Lan Cor Pan đã chụp ảnh máy bay từ sân bay Schipol và đưa lên Facebook. Dưới ảnh là dòng chữ: “Máy bay trông như thế này này, đề phòng trường hợp nó rơi xuống đất”. Theo các thông tin ban đầu, ông Cor Pan và bạn gái bay từ Hà Lan tới Malaysia để nghỉ hè. Trên trang Facebook của Cor Pan lập tức có nhiều lời chia buồn và cầu chúc ông yên nghỉ. |
Một phụ nữ khóc than ở sân bay Kuala Lumpur - Ảnh: Reuters |
Vừa khóc vừa gọi điện cho người dân từ sân bay Kuala Lumpur - Ảnh: Reuters |
Sự bàng hoàng không thể che giấu - Ảnh: Reuters |
Người dân Ukraine thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tại Đại sứ quán Malaysia ở Kiev - Ảnh: Reuters |
Một cặp vợ chồng ôm nhau chờ tin thân nhân ở sân bay Schipol tại Amsterdam - Ảnh: Getty Images |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận