
Hwang Jae Yun xin lỗi người hâm mộ nước nhà sau vô số chỉ trích hướng về anh - Ảnh: AFC
Trận thua trước U23 Việt Nam đã tạo ra một làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Trong đó, tâm điểm chỉ trích là thủ môn Hwang Jae Yun, người trấn giữ khung thành trong loạt sút luân lưu cân não.
U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số kịch tính 2-2 sau 120 phút. Dù nắm lợi thế hơn người trong hiệp phụ, đội bóng Đông Á vẫn không thể dứt điểm trận đấu và bị kéo vào loạt luân lưu may rủi. Kết quả, U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 7-6.
Hwang Jae Yun, người lần đầu tiên được trao cơ hội bắt chính tại giải đấu này, đã trải qua một buổi tối ác mộng khi không thể cản phá thành công bất kỳ cú sút nào trong suốt 7 lượt sút của đối thủ.
Màn trình diễn này khiến anh trở thành mục tiêu công kích nặng nề trên các diễn đàn bóng đá Hàn Quốc.
Trước áp lực quá lớn, thủ thành sinh năm 2003 đã phải đăng tải tâm thư trên trang cá nhân. Anh chia sẻ: "Việc lựa chọn hướng đổ người trong loạt luân lưu hoàn toàn xuất phát từ quyết định cá nhân. Đây là lựa chọn của tôi, nên mọi lời chỉ trích và phê phán, tôi xin đón nhận. Một lần nữa, tôi cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành”.

Cao Văn Bình (áo xanh) có trận đấu xuất sắc giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi - Ảnh: AFC
Thủ môn thuộc biên chế Suwon FC cũng đính chính thêm rằng anh không nhận bất kỳ chỉ đạo nào từ ban huấn luyện về hướng bắt phạt đền, nhằm khẳng định thất bại này hoàn toàn do lỗi nhận định của bản thân chứ không phải sai lầm chiến thuật của tập thể.
Đáng chú ý, Hwang Jae Yun là một trong những thủ môn trẻ đáng xem bậc nhất của “xứ kim chi”. Anh được đánh giá là gương mặt triển vọng của bóng đá Hàn Quốc, từng có màn ra mắt ấn tượng tại K League 1 mùa giải 2025 và được đề cử cho giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm vào tháng 10 năm ngoái.
Tuy nhiên, việc phải ngồi dự bị cho thủ môn số một Hong Sung Min suốt cả giải đấu và bất ngờ bị đẩy vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" ở trận đấu cuối cùng dường như đã trở thành gánh nặng tâm lý quá sức đối với thủ thành trẻ tuổi này.
Trong khi Hwang Jae Yun chìm trong nỗi thất vọng, thì ở phía bên kia chiến tuyến, thủ môn Cao Văn Bình của U23 Việt Nam lại nhận được vô số lời khen ngợi với màn trình diễn xuất sắc, góp công lớn mang về chiến thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận