14/01/2012 02:16 GMT+7

Thư gửi ông Táo

BÚT BI
BÚT BI

TT - Kính thưa ông Táo, chỉ vài ngày nữa là ông và con lại về trời báo cáo kết quả năm qua. Năm nay con xin mạo muội đề xuất ông, báo cáo kiểu nào đi nữa cũng phải báo cáo một sự thật ghê gớm, mà nếu không rung chuông báo động bây giờ sẽ mau chóng đến ngày tận thế.

Con nói không ngoa vì thực tế năm qua đã xuất hiện nhiều dấu hiệu cảnh báo như: xe bỗng dưng cháy, loài tê giác một sừng cuối cùng ở VN đã vĩnh viễn biến mất. Mới đây nhất, 11 tấn cá chết trên sông La Ngà, con số thật khủng nhưng chưa nhằm nhò gì so với thống kê đầy đủ cả năm.

Vì thế, con xin ông Táo hãy tâu Ngọc Hoàng sớm ban chiếu chỉ cho mọi người, mọi vật phải sống biết thương yêu nhau, nói như ngôn ngữ loài người là bảo vệ, là thân thiện môi trường. Chứ cứ đà này...

Những lời này con mong ông Táo quan tâm bẩm báo. Đường thiên đàng - hạ giới, xưa nay con chỉ thấy họ nhà Táo đều phải nhờ đến họ nhà con. Con mong còn được sống sót để còn cúc cung tận tụy phục vụ ông Táo. Con sợ lắm viễn cảnh đang cõng ông bay mà bỗng nhiên phát hỏa hoặc lăn đùng ra chết vì ngộ độc thì...

Những lời gan ruột. Nay kính.

Ký tên: Cá Chép.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ông Táo cá chép

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất