17/02/2013 07:32 GMT+7

Thư gửi anh sui, chị "xui"

LÊ GIANG 
LÊ GIANG 

TTCX - Lá thư thứ nhứt (Từ Rạch Gốc, tận Mũi Cà Mau)

rT4DssBe.jpgPhóng to

Gạch Gốc, ngày 23 TếtĐưa ông Táo về chời.

Từ một góc chời nắng chói chang, lấn biển thêm gừng ở cuối đất, gia đình dân chày chúng tôi mần lá thơ này gởi anh xui lời chút bách niên giai lão.

Mấy ngày sắp Tết Nguyên đáng năm con Gắn mùa đông ở ngoài ngoải chàn vô phương Nam, làm cho tiếc chời xe lạnh, có lúc tái tê. Ông Chời chong này cũng phát làm mủ làm nhọt tuông mấy chận mưa chái mùa ngập đường xá, đường làng dơ dái, làm cho cảnh dật thôn xóm càng thêm điều hiêu, buồng thảm, nhưng gồi ngày sưng cũng tới gực gở lấn ác nỗi buồng.

Giờ thì, nhà nào nhà nấy cũng chưn mâm ngủ hỏa: “Cầu dừa đủ xài” thêm chùm “Há miệng chờ xung” dzui lắm!

Cây chái chúng mùa, xóm làng lúc nào cũng tối lửa tắt đèn, ngày thì bông hoa nở gộ. con gái bây giờ, dầu ở xa chợ cũng chưn diện như con nhà dào, con chai thì thích cạu chọc lóc như thầy chùa. Giường tược thơm tho sầu ghiêng, măng cục, mích tố nữ... từ ghe thương hồ mùi bay lên bờ muống nứt muỗi. Ở guộng gẫy cũng học lóm chồng chái thanh long giống ngoài miền Chung, cũng chín đỏ như bóng đèn mào chong tiệm hát cà-rà-ô-kê.

Thức ăn đãi đằn khách khứa cũng giồi giàu, cá lóc cá chê guộng, lương ếch, gắn gùa ôi thôi kể số gì, thịch heo, gà dịch chạy bộ đầy sân, cháo con đều học hành lên lớp khỏi cảng, khỏi chê.

Chuyện chong này buồng vui kể sau cho hết. Mong anh xui chị xui có dịp bồng cháo ngoại tui dô thăm một chiến.

Giấy vắng tình giày, mà chữ nghĩa già cả nhắp nhem. Anh xui gáng đọc cho chị xui và cắc nghĩa cho mấy đứa nhỏ biếc tấm thạnh tình xui gia bọn già mình.

Cẩn kính,Xui gái

________________

● Bức thư thứ hai (Từ thủ đô Hà Nội)

Thủ đô Hà Lội, ngày 29 Tết,

(Lăm Nhăm Thìn)

Nhân dịp lăm mới, cả lước vui mừng đón xuân sang, gia đình chúng tôi cùng các cháu lội ngoại xin gửi nời chúc anh chị sui, họ hàng thân quyến nàm ăn được xuôi buồm thuận gió, ngày càng giàu có lở mặt lở mày, xứng đáng vựa núa miền Lam.

Ở ngoài lầy đã nhận được ná thư anh chị sui từ miền lắng ấm gửi ra, ai ai cũng mong có nần được vào một chuyến. Ngoài lầy cũng nấy nàm láo lức lóng nòng mong ngày mùa lăm lay ngoại thành vàng óng núa trổ oằn sai, đêm lằm mơ thấy lông thôn càng nên tầm cao mới: Lông nghiệp phát triển, lông trang, lông trường, đập lước, các thứ mở mang lườm lượp không biết đâu mà nần, vui nắm nắm!

Tết lăm lay, tuy thời tiết miền Bắc có khắc nghiệt, lóng nạnh thất thường, hết rét ngọt, tới rét đậm, nở đất, nũ ống, nũ quét... không biết đâu mà nần, nhưng rồi làng xuân cũng phải về, lắng xuân cũng phải chiếu cho nòng người láo lức, cùng nhau láo nhiệt đón Giao thừa. Một phần lữa nà, nhờ ở gần nãnh đạo lên các vị lam lữ thay nhau xuống dân, quà cáp nia chia, người lào người lấy đều giống nhau, thức ăn thức uống na niệt. Nãnh đạo có lăng lổ, lâng liu dân tình cả lước mới có lội công ngoại kích hỗ trợ, no nắng cho nhau.

Anh sui chị sui yên tâm, đừng lên nạc nòng, con gái anh chị sui nà con dâu biết nèo nái mọi việc bên chồng, núc lào cũng nhớ tới câu “Phụ lữ Việt Lam vốn hay nam hay nàm”. Tuy nhiên, tới mùa đông tháng giá, ló chịu nạnh không lổi lên ló hay nàm lũng đòi bế cháu lội về Lam... Anh chị sui chớ lóng nòng.

Vài hàng chúc xuân anh chị sui. Dẫu cách lúi ngăn sông, những ngày lày, đường ra Bắc vào Lam thông thống, tình sui gia nại không nung nạc, biết dạy dỗ con cháu không đi nạc đường, không lông lỗi trước thời cuộc. Biết giữ gìn nai nịch dòng họ tổ tiên.

Lay thư.

Tái bút:

Xin trân trọng báo tin mừng, cháu ngoại của anh chị sui, đã học tới nớp hai. Ngoài lày, các trường rất chú ý giờ dạy tập đọc, nhất nà không được ngọng nghịu chữ lước mình mà phải đọc cho trúng chữ L và N. Nghe đâu các ông bà có chức to cũng không được đọc nề nối nàm việc mà phải đọclề - lối - làm - việc... Cháu lội tôi về nhà còn gọi ông bà lội thành ông bà nội, thật nạ nùng quá đi mất!!!

Kính, Sui trai

8wbaW2QW.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

LÊ GIANG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên