25/04/2013 06:42 GMT+7

Thư giãn đi

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông làm gì mà cứ nhấp nhổm thế. Có kế hoạch đi chơi lễ chưa?

- Chính vì sắp hết tháng tư tôi mới lo.

- Sao lại phải lo?

- Ông chẳng nhớ gì cả. Đầu tháng rồi mấy ông có trách nhiệm nói là sẽ không tăng giá điện trong tháng tư. Yên tâm được dăm ngày, nay sắp hết tháng tư rồi, nỗi lo lại ập đến.

- Ông nói mới nhớ. Mấy ông ấy nói ba tháng tới không thiếu điện. Nếu thiếu nước, cần thiết sẽ dùng dầu để phát điện. Đã dùng dầu để phát điện thì chi phí cao, có cớ để tăng giá điện. Nghe nói cái lộ trình tăng giá điện còn dài lắm, có thể tăng bất kỳ lúc nào.

- Đừng nói nữa.

- Đâu chỉ có lộ trình tăng giá điện, còn có giá nước, rồi viện phí. Như trong tháng, một số nơi tăng giá dịch vụ y tế, vốn là “hàng nằm” chờ ngày tăng giá. Họ tăng rải ra. Đội cũng vào chợ, gánh cũng vào chợ. Chỉ người tiêu dùng gánh chịu.

- Xem ra cái lo hết tháng tư của tôi chỉ là chuyện nhỏ, mấy cái lộ trình tăng giá mới là chuyện lớn.

- Đúng vậy. Nhưng kéo ra tháng nào đỡ tháng đó. Bây giờ mà có nhiều nước để phát điện thì mấy ông điện cũng không thể vin cớ chạy dầu giá cao để tăng giá điện ngay. Vậy thì “cầu trời mưa xuống/lấy nước tưới mát/cho chạy máy “điên” (điện), khỏi tăng giá điện”.

- Ông nói vậy thì tôi thèm gì lo nữa. Cầu khấn chi cho mệt. Chuyện gì đến sẽ đến. Có lộ trình cả rồi. Vậy thì cứ thư giãn mà nghỉ lễ thôi. Tháng sau sẽ tính.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên