Thư của xe máy gửi con người

XE MÁY (BÚT BI ghi lại)
XE MÁY (BÚT BI ghi lại)

TT - Kính gửi con người,

Chúng tôi rất cảm kích trước việc quý ngài đã quan tâm đến anh em xe máy chúng tôi bằng việc tính đến chuyện cho những bác xe máy cũ của chúng tôi được nghỉ ngơi.

Thật lòng, chúng tôi cũng chẳng muốn cày suốt khi tuổi già đã đến, sức khỏe đã cạn, gây nguy hiểm cho không chỉ chúng tôi mà cả con người.

Chúng tôi hi vọng rằng việc để chúng tôi được nghỉ ngơi khi tuổi cao sức yếu chính là cách con người đã chuộc lỗi cho chuyện thời gian qua. Cụ thể là đã để anh em chúng tôi bị chết cháy (từ chúng tôi vẫn dùng là bị “nướng”) mà không rõ nguyên do. Hay mới đây nhất là để diễn ra tình trạng nhiều bộ phận trên cơ thể chúng tôi bị thay thế vô tội vạ (từ mà con người dùng trong trường hợp này là “luộc”).

Với hi vọng đó, chúng tôi muốn gửi gắm thêm với con người rằng: Ngoài việc chấm dứt tình trạng “nướng, luộc” nói trên, hãy giúp chúng tôi có một môi trường sống chất lượng... bởi tuổi thọ, người cũng như xe, phụ thuộc vào chất lượng môi trường sống. Ngày nào còn những quốc lộ sa lầy với đủ ổ gà, ổ voi; những con đường bụi mù trời; những cây cầu chỉ mới hoàn thành hôm trước, hôm sau đã phải vá, phải sửa thì ngày ấy sức khỏe anh em xe máy của chúng tôi còn bị ảnh hưởng. Máy móc chúng tôi mà còn không chịu được thì huống gì quý ngài.

Nói ít hiểu nhiều, mong được sẻ chia.

XE MÁY (BÚT BI ghi lại)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Xe máy Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất