Con: - Thì trước khi làm cái gì thật, mình phải thử cho chắc ăn, cho cẩn thận bố à.
Bố: - Bố vẫn chưa hiểu.
Con: - Thì giống mẹ con đi chợ, bà hàng hoa quả mời mua, mẹ con đòi thử một miếng, nếu ngon thì mua, không ngon thì thôi đấy ạ.
Bố: - Nhưng nhiều người bán hàng ghê gớm, thử rồi mà không mua nó chửi cho mất mặt, “há miệng mắc quai” vì đã thử của nó đấy con à.
*
- Tớ định sống thử với cái Mai bên khoa kinh tế, cậu thấy thế nào?
- Ối giời, cậu không biết nó đã sống thử với mấy thằng rồi à? Chẳng còn gì nữa đâu.
- Thì tớ cũng đã sống thử với mấy em rồi. Thử thôi mà, có chết đâu.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận