31/01/2026 17:16 GMT+7

THPT Marie Curie giải nhất hùng biện tiếng Nhật

Ngày 31-1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp Lãnh sự quán Nhật Bản và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 8.

tiếng Nhật - Ảnh 1.

Trao thưởng cho các học sinh đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 8 - Ảnh: BTC

Vượt qua 13 thí sinh tại vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật năm học 2025-2026, Trần Ngọc Đan Thanh (Trường THPT Marie Curie, phường Xuân Hòa) đã đoạt giải nhất ở bảng THPT cuộc thi này.

Trong khi đó Trần Ngọc Phúc (Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa) đoạt giải nhất ở bảng THCS. Giải nhì của hai bảng là Đỗ Đình Anh (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) và Nozawa Phương Mi (Trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn).

THPT Marie Curie giải nhất hùng biện tiếng Nhật - Ảnh 2.

Nhóm học sinh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tại cuộc thi - Ảnh: H.H.

Ở nội dung thi thiết kế poster, giải nhất là nhóm học sinh Trường THCS Bình Thắng (Bình Dương cũ), giải nhì là nhóm học sinh Trường THPT Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Trường THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương cũ). Ngoài ra còn có các giải ba và giải khuyến khích. 

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật năm nay có 2 nội dung. Phần thi thuyết trình chủ đề "Những điều tử tế nhỏ tạo nên hạnh phúc lớn" đã có 452 bài thi cấp trường. Trong đó 257 bài của THCS và 195 bài của THPT, 14 bài tốt nhất được chọn vào chung kết.

Riêng phần thi thiết kế poster chủ đề "Trường học hạnh phúc của em" có 12 tác phẩm của các nhóm học sinh từ 12 trường học tham dự.

tiếng Nhật - Ảnh 3.

Bên ngoài hội trường thi, ban tổ chức cuộc thi còn phối hợp với các đơn vị thiết kế một số gian hàng giới thiệu về văn hóa Nhật Bản - Ảnh: H.H.

Ở cả 2 nội dung thi, các học sinh THCS, THPT của TP.HCM không chỉ thể hiện khả năng sử dụng tiếng Nhật một cách lưu loát, khả năng ứng xử linh hoạt mà còn thể hiện quan điểm, suy nghĩ khá sâu sắc và nhân văn.

Bài nói của thí sinh thu hút sự chú ý khi các bạn cho rằng sự tử tế đôi khi là những hành động nhỏ bé nhưng chân thành. 

Đó có thể là bạn bị điểm kém thì động viên, an ủi bạn, giúp bạn khắc phục lỗi sai trong học tập, là che dù cho bạn khi trời mưa hoặc đôi khi chỉ là lặng im nghe bạn tâm sự chuyện buồn, một nụ cười khi gặp nhau buổi sáng…

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, chia sẻ cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Nhật trong các trường, tạo môi trường để học sinh học hỏi lẫn nhau.

THPT Marie Curie giải nhất hùng biện tiếng Nhật - Ảnh 4.

Các giám khảo chụp hình chung với thí sinh và ban giám hiệu các trường tại cuộc thi - Ảnh: BTC

Học ngôn ngữ là hiểu về văn hóa Nhật Bản

Học sinh Trường THPT Marie Curie, TP.HCM đọat giải nhất thi hùng biện tiếng Nhật - Ảnh 6.

Ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 8 - Ảnh: H.H.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Ono Masuo - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - nhấn mạnh trong xã hội hiện đại đang thay đổi nhanh chóng, tầm quan trọng của sự kết nối giữa người với người, giao tiếp dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

"Học một ngôn ngữ không chỉ là học từ vựng mà còn là hiểu về văn hóa và quan điểm sống, nuôi dưỡng khả năng kết nối trái tim", ông nói.

Cuộc thi đã bước sang năm thứ 8, số lượng trường tham gia tăng lên gần gấp đôi so với năm trước, theo ông tổng lãnh sự, đó là điều phấn khởi khi mạng lưới học tiếng Nhật đang ngày càng mở rộng một cách vững chắc.

Ông nói Nhật Bản và Việt Nam đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 và đang tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

"Việc số người học tiếng Nhật tăng lên và trình độ cũng được nâng cao là điều rất đáng mừng. Đặc biệt, tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng trước sự nhiệt huyết và sức sống của thế hệ trẻ các bạn", ông Ono Masuo phát biểu.

Học sinh Trường THPT Marie Curie, TP.HCM đọat giải nhất thi hùng biện tiếng Nhật - Ảnh 7.Sinh viên thi hùng biện Green Voices: 'Xe điện không phải ép buộc mà là lựa chọn khả dĩ nhất'

Cuộc thi hùng biện Green Voices 2025 tại Trường Đại học Hà Nội ngày 25-11 đã khép lại với năng lượng đặc trưng của giới trẻ: sôi nổi, chủ động và đầy trách nhiệm với tương lai khi đặt ra câu hỏi: "Liệu xe điện có thực sự là con đường tất yếu?".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất