
Anh hùng La Văn Cầu lúc sinh thời - Ảnh: NAM TRẦN
Chiều 25-6, bà La Hồng Điệp, con gái Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, đã thông tin với Tuổi Trẻ Online về lễ tang của cha mình.
Thông tin về lễ tang Anh hùng La Văn Cầu
Theo thông tin từ gia đình, Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1931, từ trần vào hồi 11h09 ngày 24-6, hưởng thọ 96 tuổi.
Lễ viếng Đại tá - Anh hùng La Văn Cầu sẽ được tổ chức vào 9h ngày 30-6 (tức ngày 16-5 âm lịch). Lễ truy điệu và di quan hồi 10h30 - 11h cùng ngày tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ và an táng cùng ngày tại nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.
Tên tuổi của Anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch biên giới Thu - Đông năm 1950 - nơi ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu.
Hình ảnh Đại tá - Anh hùng La Văn Cầu thực hiện nghi thức đặc biệt chào điều lệnh bằng tay trái mỗi khi xuất hiện đã thể hiện rõ tấm lòng quả cảm, ý chí sắt đá và tinh thần quyết chiến quyết thắng của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Đại tá La Văn Cầu
"Còn sống còn chiến đấu"
Anh hùng La Văn Cầu là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng).
Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, sớm giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội năm 1948 và chiến đấu trong Đại đội 671, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 và được kết nạp Đảng năm 1950.
Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã trực tiếp tham gia hai chiến dịch lớn với hơn 25 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Trong đó trận đánh đồn Đông Khê trong Chiến dịch biên giới Thu - Đông từ ngày 16 đến 18-9-1950 là đáng nhớ nhất, bởi cánh tay phải của ông vĩnh viễn nằm lại chiến trường.
Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn giập nát cánh tay phải.
Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí "còn sống còn chiến đấu", Anh hùng La Văn Cầu đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.
Trước trận Đông Khê nổi tiếng năm 1950, ông đã tham gia trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng.
Tấm gương chiến đấu của ông đã cổ vũ phong trào thi đua giết giặc lập công trong toàn quân, trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua sử dụng bộc phá công đồn - một hình thức chiến thuật mới của quân đội ta từ Chiến dịch biên giới năm 1950.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 19-5-1952, ông vinh dự là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất.

Đại tá La Văn Cầu
Sau chiến tranh, dù mang thương tật nặng, ông tiếp tục công tác trong quân đội, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên và công tác cán bộ, được phong quân hàm Đại tá, nghỉ hưu năm 1996.
Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, là nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Với những cống hiến to lớn, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chương Quân công hạng ba và Huân chương Kháng chiến hạng nhất.
Hình ảnh người chiến sĩ anh dũng trên chiến trường Đông Khê cùng câu nói đầy khí phách "trái tim còn đập còn chiến đấu" sẽ mãi được các thế hệ người Việt Nam ghi nhớ, trân trọng và noi theo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận