12/12/2019 11:54 GMT+7

Thỏa giấc mơ đồng sở hữu lâu đài cổ ở Pháp chỉ với... 50 euro

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Tiếc nuối công trình di sản được xây dựng từ thế kỷ 13 bị bỏ hoang ở Pháp, khoảng 25.000 người trên toàn thế giới đã đóng góp “cổ phần” để phục dựng, bảo dưỡng tòa lâu đài cổ này.

Thỏa giấc mơ đồng sở hữu lâu đài cổ ở Pháp chỉ với... 50 euro - Ảnh 1.

Lâu đài Mothe Chandeniers - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, một trong những chủ nhân đó là ông Willy Nanlohij, 62 tuổi, một nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu hiện sống cùng vợ ở thành phố Enschede của Hà Lan.

Vào tối 7-12, cặp vợ chồng già này đã được trải nghiệm "giấc mơ cổ tích" từ tuổi thơ khi trở thành hai trong số những chủ nhân tòa lâu đài cổ có từ thế kỷ 13 với đường hào bao quanh, những tháp canh nhỏ và một tháp đồng hồ.

"Nó đã từng là giấc mơ thuở bé", ông Nanlohij nói. Cùng vợ đi dạo quanh tòa lâu đài, người đàn ông chia sẻ: "Tôi cảm thấy có điều gì đó chộn rộn trong lòng, thật hứng khởi".

Giấc mơ của họ cũng là giấc mơ của khoảng 25.000 người khác từ khắp nơi trên thế giới đã đồng lòng tham gia chiến dịch quyên góp tiền (tối thiểu là 50 euro) để phục dựng tòa lâu đài vốn đã ở tình trạng hư hỏng.

Thỏa giấc mơ đồng sở hữu lâu đài cổ ở Pháp chỉ với... 50 euro - Ảnh 2.

Lâu đài Mothe Chandeniers - Ảnh: REUTERS

Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn không làm suy giảm sự lãng mạn với ông Nanlohij khi ông cùng 350 người khác trong số các đồng chủ nhân tham gia một bữa tiệc trước Giáng sinh để trải nghiệm cảm giác "ngang hàng" với những vị chủ nhân một thời của tòa lâu đài.

"Khi còn là một cậu nhóc, tôi đã rất thích những lâu đài, vậy nên hôm nay, việc trở thành một đồng chủ nhân của nó quả thực rất đỗi tuyệt vời", ông Nanlohij chia sẻ khi mọi người tụ tập quanh một cây thông Noel dưới bóng đổ của tòa lâu đài đã hoang phế nhiều năm. Họ tặng quà cho nhau và cùng thưởng thức rượu vang.

Lâu đài Mothe Chandeniers thuộc xã Les Trois-Moutiers, tỉnh Vienne, cách thủ đô Paris khoảng 300km về phía tây nam. Lâu đài được xây dựng vào thế kỷ 13, trong thời trung cổ, đây là nơi người Anh chiếm đóng.

Năm 1654, hầu tước Francois II đã biến lâu đài thành biệt thự xa hoa với vườn và các công viên. Tới năm 1809, doanh nhân người Pháp Francois Hennecart tiếp quản nó và phục dựng lại, và tới đời chủ nhân là ông Baron Edgard Lejeune và vợ ông, bà Marie Ardoin, họ đã xây dựng lại tòa lâu đài này theo kiến trúc tân Gothic.

Tuy nhiên tới năm 1932 hỏa hoạn đã phá hỏng toàn bộ phần mái và nội thất của lâu đài. Kể từ đó, tòa lâu đài bị bỏ hoang và cây cối mọc um tùm bên trong.

Thỏa giấc mơ đồng sở hữu lâu đài cổ ở Pháp chỉ với... 50 euro - Ảnh 3.

Lâu đài Mothe Chandeniers - Ảnh: REUTERS

Sáng kiến vận động cộng đồng quyên góp phục dựng tòa lâu đài cổ do một công ty Pháp khởi động năm 2017 nhằm khai thác các mô hình gây quỹ mới để bảo tồn những công trình di tích mang tính lịch sử.

Sáng kiến này đã huy động được 1,6 triệu euro từ 25.000 người ở 115 quốc gia, trong đó có cả các nước như Cuba, Burkina Fasso, để phục dựng lâu đài. Một nhà báo của Reuters là bà Elizabeth Pineau cũng là một trong những đồng chủ nhân của công trình này.

Thung lũng sông Loire: Vương quốc của những tòa lâu đài cổ Thung lũng sông Loire: Vương quốc của những tòa lâu đài cổ

TTO - Trước đây, quần thần của hoàng gia Pháp và tầng lớp quý tộc thường đến thung lũng Loire để tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên và vùng này luôn cố gắng lưu giữ vẻ duyên dáng vốn có của nó. Một chuyến thăm lâu đài hay cuộc đi dạo dọc bờ sông cũng như thể đi lang thang ngược dòng lịch sử.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên