Thơ viết cho ba

NGUYỄN NGUY ANH (Bình Dương)
NGUYỄN NGUY ANH (Bình Dương)

AT - Nỗi đau của mẹ khi ba mất<BR>Con viết được gì ở trang thơ<BR>Cứ mỗi lần vô tình ai nhắc<BR>Đến ba mẹ nước mắt đầm đìa.

Trong gia đình chỉ mẹ và conNhà dưới, nhà trên chừng trống trảiBa mất rồi, đâu còn trở lạiNhà xưa, mẹ một dạ sắt son.

Ba ơi! Mẹ thân cò lặn lộiCũng vì con thiếu vắng ba thôiNhưng ba ơi, ba đâu có lỗiCon hiểu rồi, càng nhớ ba hơn.

TkrBCAL0.jpgPhóng to

Áo Trắng số 12 ra ngày 1/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN NGUY ANH (Bình Dương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất