02/12/2008 08:50 GMT+7

Thơ tình Sài Gòn: Khúc tình ca bất tận

M.Q. - T.T.
M.Q. - T.T.

AT - Một tập thơ tình về Sài Gòn là điều công chúng yêu thơ vẫn chờ đợi. Bởi lẽ, khi nói đến những địa danh quen thuộc trong tâm tưởng như Hà Nội, Đà Lạt, Huế, Hội An..., thì lập tức ta nghe bên tai vọng lên vài giai điệu; trong trí nhớ vọng về những câu thơ... Và cứ thế, tình cảm của ta dành cho vùng đất ấy trở nên thân mật và gần gũi lắm. Vậy Sài Gòn - TP.HCM?

Tất nhiên thi phẩm viết về vùng đất này vẫn có, nhưng được tập họp để in thành sách, nhất là thơ tình, đến nay hầu như quá ít. Mà lẽ ra, vùng đất này - nói như nhà thơ Hưởng Triều (Trần Bạch Đằng) thì "càng nhìn lâu càng thấy đẹp" - hoàn toàn hội đủ những yếu tố đem đến cảm hứng sáng tác cho người nghệ sĩ. Trong khi, những tập thơ tình yêu của người Sài Gòn, về người Sài Gòn đến nay chỉ mới có thể đếm trên đầu ngón tay; hoặc chỉ là những bài thơ rời tản mác trong các tập thơ cá nhân...

Trong chiều hướng mong muốn bạn đọc, nhất là người yêu thơ được "sở hữu" một tập thơ tình tương đối biểu trưng cho tính cách người Sài Gòn, NXB Trẻ và Tủ sách Sơn Ca vừa cho ra đời tập Thơ tình Sài Gòn, với sự có mặt của 95 tác giả đã và đang sinh sống, lập nghiệp tại vùng đất này, cùng những sáng tác được viết sau năm 1975. Có mặt ở đây khá đầy đủ, từ những nhà thơ tên tuổi lừng lẫy như Thảo Phương, Lê Thị Kim, Thu Nguyệt, Thanh Nguyên, Phạm Thị Ngọc Liên, Ly Hoàng Ly, Nguyễn Nhật Ánh, Hồ Thi Ca, Trần Hữu Dũng, Nguyễn Thái Dương, Trương Nam Hương,

Inrasara, Đỗ Trung Quân, Phạm Sỹ Sáu, Lê Minh Quốc, Đoàn Vị Thượng, Từ Kế Tường, Bùi Chí Vinh..., cho đến những tên tuổi mới hơn: Trần Lê Sơn Ý, Lê Thiếu Nhơn, Nguyệt Phạm, Nguyễn Hữu Hồng Minh... Có cả những người mới toanh như Nguyễn Trung Kiên (tác giả bài Đôi dép từng đăng trên Áo Trắng), Nguyễn Ngọc Mai. Các nhà báo Ngô Thị Thu An, Nguyễn Thế Thanh, Lưu Đình Triều, Hà Đình Nguyên, Lê Nhược Thủy, Vũ Ân Thy, Trần Quốc Toàn, Nguyễn Đình Xê, Đoàn Duy Xuyên, Trần Hoàng Nhân, Đinh Thu Hiền... cũng góp mặt. Tất cả đã tạo nên một vườn hoa muôn hồng nghìn tía, cùng hướng về một mặt trời: Tình yêu.

Tập Thơ tình Sài Gòn đã tạo nên một khúc tình ca bất tận trong lòng người yêu thơ!

HVZlYdIu.jpgPhóng to

Áo Trắng số 36(ra ngày 15-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

M.Q. - T.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên