ĐINH THỊ N. (An Giang)

- Chắc bạn bị lỵ a-míp. Bạn phải đến bệnh viện để chẩn đoán và điều trị đặc hiệu. Lâu ngày không chữa, chúng kéo đại quân lên gan lập ấp sẽ gây áp-xe gan đấy.
* Em 21 tuổi mà “kiếm” chưa tuốt vỏ. Liệu sau này lấy vợ có bị ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu không?
NGUYỄN ĐĂNG PH. (Hà Đông)
- Khả năng chiến đấu lệ thuộc vào 2 yếu tố: Cái đầu và công cụ. Nếu em lo công cụ chưa hoàn chỉnh thì đến bệnh viện Việt Đức “xén” bớt đi. “Kiếm” ở tư thế sẵn sàng vẫn tốt hơn là nằm trong vỏ chứ!
* Vùng dưới của tôi rất hôi, cỏ mọc như rừng nhiệt đới. Làm sao cho bớt cỏ và bớt hôi, lại rẻ tiền một chút, được không ạ?
BAN NAM TT. (Bình Dương)
- Cỏ mọc rợp trời thì bác sĩ... thua. Có thể vì cỏ là yếu tố giữ mồ hôi, nên nơi đó dễ bốc mùi. Về nhà bạn nên mặc đồ thông thoáng. Mua một cục phèn chua về nướng lên, nhỏ vào đó chừng 3 giọt chanh (gọi là phèn chua phi), dùng bột này thoa vào vùng ấy sau khi tắm. Đây là “thuốc” khử mùi, làm khô rẻ tiền, lại vô hại.
* Trước lông mi của cháu rất đẹp. Tự nhiên bây giờ vừa rụng vừa gãy. Cháu bị bệnh gì vậy? Bác sĩ ơi cứu cháu với!
MỘNG H. (Bình Chánh)
- Hai cái màn cửa mà bị te tua thì còn đâu vẻ đẹp nữa! Rụng và gãy là biểu hiện của viêm bờ mi, thường do nấm hoặc ký sinh trùng. Bạn phải đến bệnh viện Mắt cho bác sĩ lấy lông mi để xét nghiệm tìm nguyên nhân thì điều trị mới có hiệu quả.
* Em làm thư ký, hôm rồi bị sếp sờ ngực. Em chạy ra khỏi phòng, đến giờ này vẫn run. Có phải em đã bị mất “trinh” rồi phải không, bác sĩ?
VĨNH NGỌC (Cần Thơ)

- Nghe em kể giống như chuyện một bạn gái bảo dưới quê có đứa nói: “Lên ghe lỡ ngồi vào chỗ đàn ông vừa ngồi là... có thai”(?). Thỉnh thoảng có những sếp như thế. Sếp của em “quấy” làm em “rối”, tốt nhất là tỏ thái độ ngay, kẻo đến lúc em không thấy “rối” nữa thì sẽ “mất” thật đấy!
* Mũi mình bị móp sau tai nạn giao thông, có chỉnh sửa được không?
262 (Bình Chánh)
– Bạn có thể đến các khoa ngoại chấn thương, các bác sĩ có thể lấy chút sụn vành tai độn vào chỗ “móp”. Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 115 đều có khoa chấn thương chỉnh hình, bạn có thể liên hệ để chữa trị. Rủng rỉnh tiền hãy đến thẩm mỹ viện, kẻo viêm màng túi đấy!
* Cháu còn con gái 100% nhưng đêm tân hôn, chồng cháu bảo không sờ thấy màng trinh của cháu. Cháu không biết giải thích sao cho chồng hiểu nên phải thề, ảnh vẫn không tin...
HẢI (Hà Nội)
- Vợ chồng trước hết phải tin nhau. Nếu anh ta chỉ cưới có mỗi cái “màng” thì sao không đề nghị kiếm bác sĩ phụ khoa kiểm tra trước. Về cấu trúc có màng rất mỏng, đụng vô là lủng, có cái lại rất dầy. Bác sĩ muốn kiểm tra chỉ banh âm hộ nhìn vào, chứ không ai lấy tay “sờ” theo kiểu chồng em để kết luận như vậy. Sau khi anh ta sờ và nghi ngờ sao em không đề nghị dừng lại để kiểm tra, cứ để cho anh xã “làm ăn” thì khó thanh minh thật!
* Sau khi cho bạn trai đụng tay vào chỗ kín thì con bị ra máu. Như vậy con bị “mất” rồi phải không? Con rất lo lắng...
BOILINH88@...

- Con trai thích khám phá những món mà họ không có. Bạn lại sẵn lòng cho anh ta “khám”, đầu ngón tay chạm vào “then cài tạo hóa” vốn mong manh nên có thể tạo ra vết rạn gây chảy máu chứ chưa “phá” hỏng toàn bộ. Có điều, nếu bạn dễ dãi, thì lần này anh ta “khám”, lần sau anh ta sẽ “phá” đấy! Bạn biết rồi “của nả” chỉ có bấy nhiêu, ráng giữ, đừng mang cho hết sạch, kẻo sau không còn gì để “làm giá” đâu bạn! Bạn cứ nhìn anh chồng ở câu hỏi trên mà thấy.
BS LÊ THÚY TƯƠI
Tuổi Trẻ Cười số 419 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận