05/06/2016 14:38 GMT+7

Thơ ​Nguyễn Thị Hải

NGUYỄN THỊ HẢI
NGUYỄN THỊ HẢI

TTO - Buổi sáng đẹp trời/ Khiến người ta phải thành tâm mà chia sẻ cùng nhau niềm vui sống...

Mùa hè

Trời nắng nóng

Bật máy quạt gọi con mèo đến ngồi cùng

Tóc người tựa cỏ lau trên đồi cao

Lông mèo tựa cỏ mềm trên mặt đất

Cùng bay theo chiều gió

Xào xạc êm đềm

Chầm chậm cùng đi vào không gian khác

Mát dịu xanh tươi

Ở nơi đó

Mèo lim dim mắt ngủ

Tặng cho người

Giấc mộng đơn sơ

 

Good morning

Buổi sáng đẹp trời

Tôi hội ngộ

Con rắn mối trên mặt tường

Nó có vẻ đang vội vã

Còn tôi thì bất ngờ

Chút nữa tôi nói “good morning”

Sực nhớ nó không phải người ngoại quốc

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn nói “good morning”

Để đáp lại ánh mắt nó nhìn vào tôi

Buổi sáng đẹp trời

Khiến người ta phải thành tâm mà chia sẻ cùng nhau niềm vui sống

Rồi tôi hớn hở bỏ đi

Không cần nhìn vẻ bối rối

Của nó

Vì không hiểu tiếng Anh

 

Hẹn ước

Nếu nửa chừng tôi gục ngã

Trên gò vắng

Không kịp đến nâng giữa lòng tay đóa hoa trắng ngần mới nở

Thì nguyện cầu

Kiếp sau tôi sẽ loài hoa đó

Còn hoa

Khi phai tàn rơi rụng

Sẽ hóa thành tôi

Chúng ta lại gặp nhau ở nơi này

Hoa sẽ hiểu trái tim tôi

Bao điều chưa kịp tỏ...

 

Mây đỏ

Trời sắp tối

Đám mây đỏ vẫn kiên nhẫn đợi ở cuối cánh đồng

Thấp chạm vào mặt nước lấp xấp

Con ốc đang lội về phía đó

Con cua đang bò về phía đó

Như tín đồ

Thành tâm

Cầu giải thoát

Tôi đứng trên bờ cỏ

Giẫm giẫm hai bàn chân

Dỗ dành

Con tim vỡ nát

 

Sát nhân

Tôi đi hái những bông hoa tím

Xuyên qua những bụi cỏ che lấp đầu

Ở đấy tôi gặp một người đang ẩn náu

Tôi hỏi: anh là ai, làm gì ở đây?

Người đó trả lời: tôi là kẻ sát nhân

Đang chạy trốn

Tôi bảo: tôi sẽ không tố giác anh

Tôi chỉ đi hái những bông hoa tím

Cho căn phòng nhỏ của tôi

Có chút thiên nhiên

Người đó bảo: được

Cô hãy đi đi

Ở đây có nhiều hoa tím

Cô hãy hái thật nhiều

Và hãy giữ lời hứa

Tôi gật đầu

Cách một quãng xa xa

Tôi toan hái tiếp những bông hoa tím

Chợt tôi thấy

Những bông hoa run rẩy

Trước cánh tay tôi

Giơ ra như của một người nào khác

 

NGUYỄN THỊ HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thơ Nguyễn Thị Hải