Cứ lỗ thì rên và laRồi bắt dân chịu chi mà “lăn tăn”.
Phương tiện tham gia giao thôngLà rừng khế ngọt, chức năng cứ trèo!
Tổn thất có phải vì nghèoHay tại “Chí Phèo” ăn vạ đã quen?
Điện, nước lỗ tại chức năngSao không cải tổ, cứ dân mà bòn?
Lỗ thì bổ đầu dân thôiChức năng, quản lý cứ ngồi mà kêu.
Mập mờ lỗ lãi đã nhiềuMấy ông “con một” nói điêu sự thường.
ĐINH THỊ HIỆP (Hà Nội)
Thành ngữ tục ngữ thời @
● “Ướt như chuột lột” chỉ vì không biết chỗ “trốn dột” mà thôi.● Một lần “thiếu tinh thần trách nhiệm” bằng người khác tiết kiệm... cả chục năm!● “Lạc nhà theo chó, lạc ngõ theo trâu” cảm thấy bị “ngâm” lâu nên theo... cửa hậu!● Triệt để chống tham ô, lãng phí. Rất đúng. Nhưng chỉ sợ những ông mồm triệt mà tay... để đó thôi!● Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, ở với bọn “gặm nhai” tất giỏi nghề... đục khoét!
CUA BA CÀNG (TP.HCM)
Lý sự cùn...
- Chim bồ câu là biểu tượng cho hòa bình. Nhiều người thể hiện tinh thần yêu hòa bình của mình bằng cách rất hay ăn chim bồ câu hầm hạt sen.
- Con cái giống những ông bố nhất là ở cái họ.
- Nhiều người thích hát cùng với người hát cặp ăn ý, nhưng đa phần đều thích hát với…micro.
- Muốn đi xe không bao giờ phải mua vé thì hãy phấn đấu trở thành… tài xế.
- Môn cờ vua có vẻ sang trọng hơn môn cờ tướng, vì vua chức to hơn tướng mà.
- Đôi chân được sinh ra là để đi giày.
- Không phải ai cũng có tính chanh chua, nhưng tất cả những ai chạy nhảy hoạt động nhiều thì đều có mùi chua.
- Một tác phẩm dễ đọc là tác phẩm được đánh máy vi tính chứ không phải viết tay.
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận