27/01/2014 07:00 GMT+7

Thơ dán cửa phòng khách ngày Tết!

MỘNG BÌNH THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)
MỘNG BÌNH THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)

TTC - Nhìn một cách khách quan, tình hình kinh tế thế giới nói chung và VN nói riêng hiện nay là khó khăn! Tức cảnh sinh tình... hình, tết rồi tôi “tối tác” bài thơ, dán ngay trước cửa phòng khách, không biết có phải vì bài thơ đó hay không mà gia đình tôi tiết kiệm được bộn tiền, lại đỡ vất vả. Tôi xin mạo muội ghi lại để quí vị tham khảo chơi:

Tết đến xuân về bạn đến chơiBiết đãi gì đây hỡi ông Trời?Lẽ nào đạm bạc thì keo kiệtXả láng thì lo úa cuộc đời.

Chả giò, xúc xích... cũng muốn xơiSợ hàng trôi nổi, thứ trời ơiQuá đát, hàng ôi, hàng nhiễm bẩn...Ăn vô yếu bụng dễ về trời!

Chả, nem... nay cũng ớn lắm rồiThịt ươn, mỡ thối “lộ” khắp nơi.Chế biến tùng phèo cùng hóa chấtNhậu vô lạng quạng cũng đứt hơi!

Bia lon, rượu ngoại, cũng định chơiSợ đầu năm xỉn, vợ ỉ ôiThôi thì nhậu nhẹt ta nên giảmGiữ gìn sức khỏe để vui chơi.

Tính đi, tính lại, kỹ lắm rồiBạn đến chơi nhà chỉ thế thôiChân tình đãi khách ly trà nóngVừa ấm, vừa thơm, khỏi chầu... trời.

6XE0hlJs.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 492 ra ngày 15/1/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MỘNG BÌNH THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên