​Trong quán gội đầu

LÊ CHÍ TRUNG
LÊ CHÍ TRUNG

TT - Ngày anh quay trở lạiNỗi buồn bước theo emChẳng còn ai ngóng đợi


Mắt phố trải dài hơn
Ôi bàn tay con gái
Ve vuốt mãi phận người
Nhìn gương trông ra cửa
Thấy bóng mình cô đơn

Tiếng gọi đò

Trung Hà
Những mùa đông
Lẩn khuất nỗi buồn sim tím dại
Thơ tình trên giấy xé
Viết chì phai
Một ngày em lấy chồng
Về thành phố
Anh từ Hà Nội ra đi
Nhòe nhoẹt tuổi thơ cuối đất cùng trời
Bao kỷ niệm trôi xa
Trung Hà
Vẫn cồn lên nỗi nhớ
Đêm hoang

Ai cất tiếng gọi đò...
Trung Hà
Cuộc tình chỉ nghe mưa lạnh
Nhớ tiếng gọi đò xưa
Sao mắt xanh ngày ấy
Vương mãi đất Trung Hà
Vấn vương một thời không trở lại
Xưa
Ta đã xa nhau không nói một lời
Để rồi hai mươi mấy năm sau
Không thể nói to lên một lời giã biệt
Phải chi anh không biết
Giữa chúng ta
Vang mãi
Tiếng gọi đò...

Cố hương

Tôi chỉ muốn về quê
Như đụn rơm đống rạ
Mặc mưa gió đi qua
Cứ đứng im bên hè
Bao mùa cây thay lá...

Tôi chỉ muốn về quê
Ra nằm bên mộ mẹ
Xao xác tiếng hàng tre
Mơ về nơi thơ bé...

Tôi chỉ muốn về quê
Áo tơi làm Tô Vũ
Chăn dắt một đàn dê
Buồn nỗi vui trần thế...

Tôi chỉ muốn về quê
Nhìn lên hai chóp núi
Ôi Thiên Thai. Bâng quơ
Làng tôi không thèm nhớ...

Tôi chỉ muốn về quê
Bảy cây sang Đông Hồ
Bốn cây ra chợ Trẹm
Dáng mẹ xiêu ơ hờ..

Tôi chỉ muốn về quê
Nghe đời cha phiêu bạt
Đời con lắm bơ vơ
Quê mình đâu bây giờ?

Quê là nơi yên nghỉ
Mộ mẹ và mộ cha
Quê là đêm con khóc
Những cuộc tình trôi xa...

Quê - Nhà ta còn đó
Người khác đến ở rồi
Sớm leng keng tàu điện
Mỗi người già nhớ thôi...

Tôi chỉ muốn về quê
Tìm dăm ba đứa bạn
Nào cùng nhau nốc cạn
Đời còn chi vui đâu...

Tôi chỉ muốn về quê
Ngắm bọn gái 10 D
Tiếc rằng xưa chẳng dắt
Con quái nào lên đê
Con gái lớp tôi đẹp
Như nước hồ xanh trong
Xin đừng vương bất hạnh
Phận gái trôi theo chồng...

Tôi chỉ muốn về quê
Một mình đi trên phố
Ong bướm chuyện ngày xưa
Đắng dần trong nỗi nhớ.

Tôi chỉ muốn về quê
Mưa buồn theo tiếng dế
Thương mình mãi ngây thơ
Biết không thể trở về
Vẫn ầu ơ lặng lẽ...

LÊ CHÍ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thơ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất